My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện ăn uống

Đọc cái title , nhiều bạn hẳn sẽ bĩu môi mà bỉ tớ rằng , cái đồ ham ăn , ăn mí uống thì có chi mà quan trọng để mà mang lên kể trước. Hehe , thật ra là các bạn bỉ đúng , tớ nhận , đối với các bạn thì không biết thế nào , nhưng đối với tớ , ăn uống thật ra là cái quan trọng nhất . Có thực mới vực được đạo , công nhận không . Chẳng thế mà 99% các bạn du học sinh lần đầu xuất ngoại cũng đóng theo vài thùng mì gói , đề phòng 2 , 3 tháng đầu chưa quen , tớ nói đúng không , công nhận là đúng rồi đi , hehe . Nhưng tớ thì chả thế , ( đấy , trái ngược thế đấy ) tớ thuộc loại dễ nuôi , dẫn đi đâu cũng ok , cho ăn gì cũng ăn nên lần đầu tiên sang đây , tớ chẳng phải thủ theo mì gói làm gì cho mệt , dủ mẹ tớ ở nhà suốt ngày than vãn khổ thân , sang đấy ăn uống không quen không biết có chịu đc không , thương mẹ thế .
Tớ thì ngày thứ nhất sang đến đây , ngày thứ 2 đã lọ mọ lọc cọc đi chợ rồi . Thức ăn bên này rẻ cực , thề đấy . Tự mua mà nấu cho nó tươi chứ dềnh dàng mì gói phở gói làm gì cho nó táo .
Có bạn lại bảo rằng thì là thịt cá này nọ thiếu thốn , dubai là muslim country nên ăn uống ko hợp khẩu vị , xin lỗi nhé , dù là trên sa mạc hay là trong rừng thẳm , ở đây chẳng thiếu thốn thứ gì . Thịt heo ư , có ngay . Thịt bò ? còn rẻ chán , thịt gà tuy không ngon lắm vì là gà công ngiệp và frozen , nhưng thử hỏi Anh , Mĩ , Canada ở đâu mà lại chẳng có frozen , muốn ăn tươi ư , chịu khó ra wet market , còn không thì nghiến răng pay extra 2,3 đồng là có gà tươi ngay . Lăn tăn làm gì . Phỏng ạ .
Thịt heo bên này không bán tràn lan , nhưng dạo Spiney hoặc Choithram hay mấy cái shop European food , cũng avaiable chứ không phải là hiếm đến nỗi có xiền cũng mua không được , nhỉ .
Rau quả tươi cũng sẵn , các loại rau thông dụng trên thị trường và trong menu , ờ carrefour đều sẵn , nói thêm là Carrefour là hệ thống bán lẻ phát triển nhất ở đây , cuối tuàn bà con đi chợ đông vui cực , có khi còn gặp người Vn nữa cơ .
Bầu bí mướp , rau dền rau đay cải ngọt cứ ra đó mà chặt nhưng nói chung phải ra sớm kia , còn không thì xuống deira fish market mà mua , rẻ rề mà tươi mới
Gia vị nước mắm bột nêm bột ngọt thì cũng sẵn , cứ ra spiney mà nhặt , có hôm tớ còn canh mua được cả bánh tráng khô với lại bành hỏi nữa cơ , thích nhỉ . hehe , nhưng nói chung hàng hóa made in vietnam còn hiếm , thường thì là hàng china và made in thailand ,hoặc philipin , nhưng nói là made in thailand chứ thực ra là bốc phét , lần nào đi mua gạo tớ cũng thấy trên bao bì còn rõ rành rành in Gạo Tám thơm hẳn hoi .
Cá ở đây thì rẻ tuyệt vời , nhà tớ hay ăn cá . Cuối tuần là lão béo lại lượn lờ xuống fish market làm vài cân , cá chép , cá rô phi , gì cũng sẵn , chỉ tội tớ lười nấu với lại mỗi lần kho cá , lão béo lại bịt mũi chạy mấy dép mồm bai bải cái gì mà kinh thế . Điêu thế thôi chứ làm bánh cuốn cho ăn lại chả húp nước chấm sồn sột như Hai Lúa .
Đồ ăn nhanh ở đây cũng sẵn , hầu như các brand nổi tiếng đều tập trung ở đây và hệ thống cửa hàng thì sạch sẽ miễn chê . ( tớ chỉ không thích tụi Philipino nói tiếng anh thôi , để lần sau tớ buôn cho nghe ) . Subway , KFC , pizza hut , MC Donald , thích gì có nấy , cái khảon này thì cực tiện , những hôm tớ lười nấu , ỏn ẻn gọi cho các anh í , 10 phút sau có cái ăn ngay , lại free delivery . hehe
Ơ thế là hết chuyện để kề rồi à ? Còn gì nữa mà tớ chưa nhớ ra , thôi để nhớ tiếp thì lại chui vào than vãn ba cái vụ ăn uống tiếp nhé .
Lần tới tớ sẽ vào tám tiếp về shopping in dubai . thế nhé , kiss yêu các bạn