Linh tinh chuyện Dubai
Saturday, December 13, 2008 9:38:00 AM
Nhắc đến Dubai , nhiều người lại liên tưởng ngay đến c1i nóng bỏng sa mạc , những tòa nhà chọc trời , những công trỉnh kiến trúc hiện đại , những khách sạn sang trọng chỉ dành cho những kẻ lắm tiền .. nhưng thực ra với tớ , Dubai gợi nhớ đến những bóng dishdasha ( kandura ) trắng muốt của các quý ông , những tà áo Abaya tha thướt của những quý bà , mùi Oudh nồng nàn huyền bí , những khu souq đông vui náo nhiệt và những bãi biển dài tít tắp .
Ở Dubai 4 năm trời , tớ dần cảm thấy yêu thành phố này , mỗi ngày khám phá ra một vẻ đẹp của nó và bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm mỗi khi có ai đó mở lời chê bai Dubai của tớ ( hehe , cực đoan ) .
Lâu nay , đọc trên nhiều forum và blog , tớ luôn thấy bị ức chế lắm lắm mỗi khi đọc thấy những ý kiến rất chủ quan và bảo thủ của một số bạn về Dubai . Ừ thì các bạn đã đến , du lịch hay chỉ là transit , ở vài ngày hoặc vài giờ , thấy một vài điếu chướng tai gai mắt ( vẫn chưa đủ để đánh giá về một nền văn hóa và con người đâu _ theo như ý kiến của tớ ) , khi về đến nhà , các bạn liền mở lời chê bai : rằng thì là cái nơi gì đâu mà lạc hậu , dã man , khủng bố , và thế lọ thế chai .
Ở blog này , tớ chẳng có ý đả kích bất cứ ai cả , chỉ là muốn góp thêm một vài ý kiến và cái nhìn của cá nhân tớ về thành phố này .
Vậy thôi , không căng thẳng với nhau làm gì nhề , chuyện Dubai ý mà , từ từ tớ kể cho nghe nhá .


