My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 12, 2008

Dạo này công nhận blog mình hơi bị chán , entry cứ như là viết lấy được , đọc cứ rã rời như ăn cơm nguội ấy cơ , khổ thân chưa
Dưng cơ mà , cũng chả biết viết gì .... Nhiều lúc cảm xúc dâng trào quá thì lại lười viết , hoặc là ý thơ cứ tuồn tuột ra mà lại gặp lúc con khóc lóc mè nheo thì có cho xiền cũng éo viết được , thôi thì nghỉ cho nó lành , nhỉ .
Được cái comment : đọc blog của ấy cứ như uống khai vị bằng champange rồi main course là bún riêu í , hài éo tả được . Thật , Blog mình dạo này toàn đặt tên rõ là hoành cbn tráng mà entry viết như kít í nhỉ . Phải kiên quyết sửa sai thôi
...p/s: khôn hiểu sao lê la ở Thăng Long có mấy hôm mà chứng nói tục của mình lại tái phát nhỉ . CBM heo ơi , trả lại sự trong sáng cho Tiếng Việt đi / .