Tại sao mẹ yêu em Ursula ?
Tuesday, January 22, 2008 3:46:00 PM
Tại sao mẹ yêu em Ursula , mẹ cũng không biết nữa . Chỉ biết rằng tình yêu của mẹ dành cho em xuất hiện trước cả khi mẹ biết là mẹ có em .
Mẹ yêu em , yêu đôi môi đo đỏ xinh xinh ê a nói chuyện với mẹ
Mẹ yêu đôi mắt em đen lay láy , to tròn và trong veo như hai viên bi thủy tinh . Em có đôi mắt của papa với hàng lông mi dài cong vút . Đôi mắt luôn làm mẹ cảm thấy ấm áp mỗi khi cô đơn .
Mẹ yêu em có đôi má trắng hồng phúng phính , mỗi lần nhìn mẹ chỉ muốn cắn yêu .
Mẹ yêu em ngay cả khi em cáu gắt với mẹ , mẹ yêu cái mùi tổng hợp của sữa chua ngai ngái , mùi gây gây ngọt ngào trên khuôn mặt bầu bĩnh của em ....
Mẹ tự hào đến nổ tung ra mỗi khi có người khen em của mẹ sao mà đáng yêu thế
Mẹ yêu cái tính nóng nảy cáu gắt của em , nhất là mỗi khi em cố nâng đầu lên mà không được vì cổ em còn yếu quá .
Mẹ yêu mỗi lần hai mẹ em mình ngồi ôm nhau nói chuyện , em toét miệng ra cười . Đích thị em là hội viên hợp tác xã " Toàn Lợi " nhé . Nhưng mẹ vẫn yêu những hàng lợi hồng hồng ấy lắm cơ .
Mẹ yêu cái mặt em cười cầu tài mỗi khi em đói muốn măm măm , những khi em láu cá khóc toáng lên để được papa bế .
Vì sao mẹ yêu em , mẹ cũng không biết nưã . Chỉ biết rằng mẹ đã hạnh phúc rất nhiều khi có em bên cạnh , em bé yêu của mẹ . Một ngày nào đó , khi em lớn lên , mẹ chắc chắn rằng em sẽ tự hào về tình yêu mà mẹ dành cho em , em nhé
*** khi em ( hay bứt cứ ai nhé ) đọc cái emtry này , làm ơn chỉ để í dùm tớ là tớ yêu yêu em nhà tớ nhắm , còn mí cái râu ria còn lại đừng để ý chi cho mệt . Tớ viết linh tinh đến nỗi chính tớ còn thấy nó hâm hâm cơ mà . hehe



