Linh ta linh tinh , có gì viết nấy ............
Tuesday, January 15, 2008 12:22:00 PM
..... thật đấy ạ , vì chỉ tiêu đề ra là mỗi ngày phải cố viết cho em Ursula heo một cái entry , nên để hoàn thành chỉ tiêu thì con mẹ heo nó phải ngồi nặn óc ra mà viết nhỉ .
Cơ mà dạo này cũng có nhiều chuyện để kể nhỉ . nhưng thôi , hết hứng rồi , đặt cục gạch đấy , mai kể .
Tình hình là vừa chui ra , thấy cái comment của nhà Anhanh nên lại chui vào lọc cọc tiếp nhé .
Dạo này con heo Ursula còi nhà tớ bảnh cực kỳ luôn , chả là cô nàng đang tập ngúc ngoắc cái đầu .Nhìn yêu cực nhé , mỗi lần tớ bế vác nàng trên vai là nàng lại ngẩng đầu ngẩng cổ khám phá khám pheo . hehe .Cô Anhanh ơi , nhận con " râu không này " Mà dạo này trông nàng xuống sắc cực kì nhé , tóc tai thì cuốn theo chiều gió nhé , mặt mũi đã phệ càng phệ , nhìn mũm mĩm thấy phát ghét nhỉ . Đừng chê cái đầu trọc của con nhé , đội mũ vào con lại xinh tươi ngay . hehe
Dưng mà nàng cực kì thiếu kiên nhẫn nhé , thử ngóc đầu vài ba lần mà không được á , khóc toáng lên ngay

khóc mãi mà con mẹ heo nó chẳng thèm để í , nghỉ tí lấy hơi cho hiệp 2 nhỉ
Thổn thức mãi cũng tốn nhiều năng lượng quá , con mẹ heo nó chẳng thèm cho mình ăn , mút nắm đấm cho qua cơn ghiền nhỉ
Ở nhà mãi cũng chán , chúng mình đi chơi đi . hehe chả vờ yểu điệu thục nữ thế chứ nàng ta có thâm niên đi chơi từ lúc 10 ngày tuổi cơ
Chào các đồng chí nhé . tớ lượn đây
Này thì là địu nhé , Choichoi's style . cảm ơn nhà tài trợ choichoi ,hehe
Ăn tiệc nhé , nàng ta cũng một mình một ghế nhỉ .
Khuyến mại thêm quả ảnh nàng show giày đẹp nhỉ









