My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Năm mới năm me ....

.... rất ư là chán nhé . Chán kinh khủng luôn , thật đấy , ứ phải giả vờ bán than đâu .
Toàn những chuyện không đâu ruin kì holiday . Chán chẳng buồn nói , từ từ kể cho nghe
Chuyện thứ 1 : tình hình là papa nàng heo còi được nghỉ hôm Friday đến tận Mon nên cả nhà vui vẻ nhắm . Tối thứ 5 đi làm về , cả nhà nàng heo tung tẩy bồng bế nhau đi chợ Careerfour . Bình xường thì tất cả các loại ví vủng bóp biếc được cất trong túi con mẹ heo , nhưng không hiểu hôm í papa nàng hep hí hửng thế nào lại bày đặt làm dáng tự cầm bóp trên tay . Shopping sóp bủng xong xuôi , cả đám kéo nhau ra mua Donut vừa ăn vừa tia thiên hạ mua sắm . Thế thế , chuyện bắt đầu , ăn uống xong xuôi , papa con heo còi phát hiện người ta đang sale TV rẻ bất ngờ nên hối con mẹ heo bồng bế con cái sang check . Kết quả là mua đc thêm một cái Sony Bravia 32' , mừng hết lớn . cả nhà ung dung đi về nhé , ung dung đánh một giấc nhé . Đến sáng hôm sau papa con heo còi mới lôi dril ra khoan khoan đục đục bỗng sực nhớ , hỏi con mẹ heo : " ủa wallet của tui đâu " ? Hehe , khỏi phải nói hai zdo chồng nhà heo tá hỏa tam tinh cỡ nào . Một đống lương thưởng vừa rút trong ATM ra . Điên người !!!
Còn chuyện nữa để đấy từ từ kể . em bé khóc rồi . chạy thôi