My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for December 29, 2007

Mùa đông về đó rồi em
Lá cuối thu rơi đầy mái phố
Lòng mình chở đầy thương nhớ
Yêu nhau ngày ấy ân cần…
... Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
Trời đã vào đông chưa anh
Sao buổi sáng ra đường em thấy lạnh
Một chút gió thổi về từ xa lắm
Để trong lòng nghe khắc khỏai: mùa Đông
Gió buốt thổi về nghe chút bâng khuâng
Chút xao xuyến quyện lòng em rất khẽ
Ở đâu đó gió lùa đi rất nhẹ
Dậy sóng sau lưng mái tóc ai bồng
Em cứ ngỡ rằng thành phố đã vào đông
Như lúc anh hỏi em rằng có nghe gió thổi
Vâng, gió rét
Mùa thu qua
Đông tới
Sẽ lạnh đến tê lòng
Nếu không có anh
__________________
Mùa đông ......... là cái cớ cho uyên ương đua nhau làm tổ
mùa đông ......... là cái cớ cho người ta vội vàng tìm một nửa
Mùa đông ......... là cái cớ người ta tìm để vội vàng sưởi ấm cho nhau bằng một vòng tay ấm
Mùa đông ......... là cái cớ để vội vàng với những mũi đan
Mùa đông ......... là cái cớ để vội vàng mua sắm

Mùa đông vội vàng thế................. em có gì để vội vàng đây?