Phân vân ....
Wednesday, December 26, 2007 2:43:00 PM
Tình hình là con heo mẹ - mẹ của nàng heo còi Ursula đang rất là phân vân , phân vân nhắm í , chả bít nàm sao .
Tình hình rất ư nà tình hình nhé . Chuyện là thế này : Hôm qua cả nhà đi Xmas party ở nhà Ông Osama - boss của lão bố nàng Ursula , bố nàng mới gặp lại người bạn cũ ( tên gì nhỉ sao lại quên béng mất ) . Cô nàng đang làm HRD manager cho Hilton Jumeirah ,khách sạn lại đang tuyển nhân viên HR , nghe papa nàng giới thiệu nỉ non thế nào mà cô í quay sang chụp tay mụ heo mẹ nàng lắc lấy lắc để , bảo mẹ nàng về nhà làm CV nộp cho cô í . Mẹ nàng cứ mắt tròn mắt dẹt chả hỉu nàm sao ,nhưng vì lịch sự nên cũng cố vành miệng ,cong môi duyên dáng cười xinh mí cô í một cái .
Đến lúc lên xe nghe papa giải thích rằng thì là papa thấy mẹ ở nhà buồn và ức chế nên papa cho phép mẹ đi làm .
Mới lại ... pa mẹ phải cố gắng cày để kiếm tiền chữa bệnh cho nàng heo còi của mẹ chứ nàng nhỉ
Mới lại ..... mẹ muốn ông bà ngoại yên tâm về mẹ . Chắc chắn ông bà ngoại sẽ rất vui khi thấy mẹ bớt lông bông , tự nuôi đc bản thân
Mẹ heo nhà nàng rất thích đi shopping , rất thíc tặng quà cho mọi người , rất thích xách cái thẻ xanh xanh đỏ đỏ ra quẹt .... mà quẹt nhiều quá thì mặt papa nàng lại dài ra như cái bơm ... Nếu mẹ đi làm , mẹ nàng sẽ được đi shopping bằng chính đồng tiền của mình nhé ,mẹ sẽ tự hào biết bao khi mua quà cho ông bà ngoại và cậu dì nàng bằng chính đồng lương của mẹ , mẹ sẽ dược tự hào vênh mặt cong môi lên mà mắng nàng mỗi khi nàng hư rằng " mẹ phải đi làm khổ cực bla bla bla " ..., và quan trong hơn là mẹ sẽ giúp đỡ được cho papa ít nhất làm một khoản nào đó ...
Nhưng mà ( sự đời lúc nào cũng vướng vào cái chữ nhưng đáng ghét ) ....
nàng của mẹ đáng yêu xế , mẹ có lòng nào mà đành xa nàng được . Mẹ lo lắm khi phải gửi nàng cho baby sitter . Thật đấy , nàng hay quấy , hay lười ăn , hay khóc , lắm lúc mẹ còn không kềm chế được mà mắng nàng xa xả . Gửi nàng như xế, lở khi nàng khóc quấy , ngườ i ta uýnh nàng rồi làm sao
Mới lại , mẹ vẫn muốn chăm sóc papa nàng một tí . tội nghiệp papa lắm . đã lâu rồi mẹ bỏ bê papa . Cái papa nàng cần nhất là một gia đình hạnh phúc , papa đã mong chờ từ lâu lắm rồi , vậy mà mẹ lại đang nhăm nhe vứt nó đi mất , chỉ vì hạnh phúc cá nhâ mình .
Trẻ con lớn lên mỗi ngày , đúng vậy , nàng Ursula của mẹ mỗi ngày lại học được thêm một thứ mới . Nếu mẹ đi làm , mẹ sẽ bị cuốn vào cái guồng xoáy bận bịu bất tận ấy . MẸ sợ lắm đến một ngày nào đó , khi mẹ ngẫng mặt lên , mẹ sẽ phát hiện ra rằng mẹ đã bỏ mất nhưng giây phút quý giá chừng kiến con yêu của mẹ lớn lên , mẹ sợ lắm mẹ sẽ đánh mất gia đình nhỏ này thôi .
Làm sao đây nàng heo còi của mẹ ơi , lớn nhanh lên để cho mẹ một lời khuyên đi nào !!!


