My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Cô nàng lắm chiêu ( hay chuyện nhà Ursula )

Chuyện là cô nàng Ursula nhà tớ dạo này láu cá cực . Chuyện , con nhà người ta 40 ngày rồi chứ ít gì . Nàng ta đã biết giận dỗi mẹ ...và bắt nạt bố .
Cô nàng khôn lỏi , mõi lấn bố bế là im thin thít nhé , nhưng bỏ nàng xuống một cái là nàng gào lên rất ư là tức tưởi cơ , như ai đánh ấy . Thế là lão bố nàng xót con , lại lụi cụi bế nàng lên . Đối với bố thì thế , nhưng với mẹ nàng ( là tớ đây ) thì nàng ứ dám nhé . Ứ phải vì nàng thương mẹ đâu , nàng biết bố nàng mà đi làm thì nàng lại phải ở nhà với con mụ phù thủy nên cư xủ rất ư là đúng mực cơ .chuyện , con mụ này nó thù dai lắm nhớ , nó mà điên lên ứ cho bú nữa là nàng ....đói ngay . hê hê hê
Nàng nhà tớ là có năng khiếu thức đêm lắm . Mai mốt nàng lớn ,tớ cho nàng đi làm securtiy , hehehe , chuyên môn chính của nàng là canh lão bố và con mụ mẹ nhé . Vì chúng nó cứ hay rình rình lúc nàng mơ màng chìm vào giấc điệp là lại sán vào nhau đòi làm thêm em nữa í mà . bởi thế nên nàng mới phải canh , không thì lại tòi ra thêm đứa nữa là nàng ra rìa à . hơ hơ hơ
Hôm qua con mụ phù thủy nhà nàng lại lôi nàng Ursula đi khám bác sĩ . Đã gần 3 tuần rồi nàng bé có vấn đề ở cái khâu out put , nếu không nhét cho nàng một viên glyceryn thì nàng không thèm đi . Đã thế nàng lại còn lười bú và ho hen kèn cử nữa chứ . Chán mớ đời . 40 ngày rồi mà chỉ có 4kg5 thôi hả nàng ơi . Ăn vào rồi lại đi đằng nào hết ấy .
Hôm nay con mụ mẹ nàng lại tha lôi nàng đi shopping. Nó chủ quan là bác sĩ bảo không nên lo lắng về cái vấn đề của nàng , giao mùa , người lớn còn bệnh huống chi nhóc con như nàng . Bsi bảo là cố gắng cho nàng ra ngoài hít thở ko khí trong lành . Vậy là một mẹ một con nhà nàng có lí do lí trấu để đi shopping . hehehe . Ai cũng vui vẻ xinh tươi nhu hoa , chỉ có mỗi lão bố là mặt chù ụ một đống , dài ra còn hơn cái bơm . Con mụ phù thủy nhà này mà shopping á , nó quẹt thẻ mỏi tay không cần nhìn giá đâu .