Cho con gái bé bỏng yếu đuôi của mẹ
Thursday, December 13, 2007 3:55:00 PM
Con yêu thương , bây giờ là 7h30p tối , mẹ vừa thay diaper cho con , cho con bú và giờ đây con yêu đang ngủ say bên cạnh mẹ . Đừng khóc mỗi khi giật mình con nhé , hãy luôn an tâm rằng mẹ thương yêu của con sẽ luôn bên cạnh con , lo lắng cho con , canh cho con mỗi khi con ngủ .
Vậy là con đã được 34 ngày tuổi vào hôm nay , 34 ngày tuổi - còn quá bé để chống chọi với bất cứ bất trắc nào của cuộc sống , vậy mà con gái yêu của mẹ đã phải mang trong mình .......
Thương quá con yêu ơi , mỗi lần nhìn con mẹ lại chảy nước mắt , con quá bé bỏng , quá yếu ớt , quá mong manh .
Ôm con yêu trên tay ... nhìn gương mặt xinh xắn của con , ngắm đôi môi đỏ xinh của con trề ra nũng nịu trong giấc ngủ , đôi tay be bé xinh xinh của con giơ lên như muốn được mẹ hôn , mỗi cái nhăn mặt của con yêu đều làm tim mẹ như đập hụt một nhịp , mắt mẹ nhòa nước vì hạnh phúc và tự hào ....
Vậy mà giờ đây , mỗi lần nhìn con mẹ lại khóc , khóc vì thương cho con , khóc vì trái tim mẹ vỡ vụn ra , khóc cảm tưởng như mẹ có thể chết để trái tim khỏe mạnh của mẹ được đập mạnh mẽ hoàn hảo trong ngực con ...
Bao nhiêu lần mẹ tự trách mình tại sao lại sinh ra con mà con không được mạnh khỏe ... Con yêu ơi , tha lỗi cho mẹ nhé . Mẹ chỉ muốn ôm con yêu trong vòng tay của mẹ mãi mãi thôi . Hơi ấm của mẹ , tình yêu của mẹ ....
Mãi mãi con là tình yêu của mẹ . mãi mãi là con yêu be bỏng của mẹ ....
Mẹ sẽ làm bất cứ thứ gì miễn là con được khỏe mạnh .


