My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

???????

Đã tự dặn mình là phải viết blog thường xuyên cho con gái yêu , vậy mà chẳng khi nào mẹ thực hiện đuoc lời hứa đó . Mẹ muốn viết nhiều lắm , viết tất cả về con gái yêu của mẹ , ví dụ như hôm nay con gái cười toe với mẹ khi mẹ bế con lên , con gái giật tóc bố khi bố hôn con ( cho đáng đời bố cái tội đi làm về trễ , hay chuyện con gái yêu hôm nay mặc bộ quần áo màu vàng nhìn trông yêu yêu và ngay cả chuyện con gái tè dầm ướt hết cả cot lẫn swing chair nữa .
Vậy là con gái yêu hôm nay được tròn 27 ngày tuổi .Trộm vía , con gái trông đã hồng hào khỏe mạnh lên rất nhiều .Cac bác sĩ nhận xét tình hình con yêu đã khả quan hơn , vậy là cuối cùng cũng đã kết thúc cái chuỗi đau khổ khi cứ 2 ngày một lần ba mẹ phải lôi tha con vào bệnh viện , nhìn bác sĩ chọc cây kim to tướng vào thân hình bé nhỏ của con mà mẹ không cầm được nước mắt . Không lần nào mẹ đủ cam đảm giữ tay con để thử máu và hơn một lần mẹ đầm đìa nước mắt khi quát vào mặt con mụ y tá Sheryl - kẻ rất khoái vặn vẹo cái cuống rốn còn chưa kịp khô của con .
27 ngày tuổi , con gái yêu đã bớt trở nên tím tái mỗi khi con khóc hờn giận mẹ nhưng mẹ vẫn lo đến thắt lòng mỗi lúc con ho , mỗi khi con trớ. Mỗi khi áp tai vao lồng ngựcc mong manh của con , nghe trái tim bé nhỏ vẫn đập thật mạnh mẽ, mẹ vẫn không tin nổi là trái tim ấy là khiếm khuyết một cái gì đó . Yêu quá đi con gái chấy rận của me ơi , thương quá đi thôi .....M ẹ cầu trời cho khiếm khuyết ấy sẽ tự động cover khi con lớn lên .....