Ursula là cục cưng của ba mẹ
Thursday, November 8, 2007 1:16:00 PM
Ơn trời , mày mò mãi mẹ mới handle được cái tiếng Việt cho blog của con yêu . Đúng là vừa mù vi tính , vừa dốt English khổ quá con nhỉ .
Thừa thắng xông lên , mẹ định làm tiếp cái theme cho con gái yêu của me nửa nhưng sực nhớ ra là Adobe lẩn MS office đều không chạy được , vậy lả đành thôi .
Đã tự nhủ lả phải chăm viết blog cho con gái của mẹ , vậy mà ngày nào cũng lười lắm cơ . Mà cũng tại bé Ursula làm mẹ mệt nhiều , đến cơm cũng chẵng buồn nấu cơ mà
Bây giờ mẹ đã hơi thông thông về mấy cái Công nghệ thông tin này rồi , vui quá . Vậy là từ nay mẹ sẽ không còn bất cứ lí do gì để lười viết blog cho Ursula nữa cả con nhỉ . Tối nay nấu gì cho bố bây giờ ? Thật sự là dạo này hai mẹ con mình hư lắm , lười lắm , chỉ toàn nhăm nhăm đi ăn ngoài thôi .
Lêu lêu mắc cỡ chưa . Mẹ đã tự nhủ là phải hạn chế chi tiêu những thứ không cần thiết , để dành xiền lo cho con gái yêu ..nhưng muh sao mỗi lần cái tính lười nối lên thì lại bất cần , xấu hổ quá . Hôm nay mẹ phải nhẩm tính lại , làm visa cho ông bà nội cũng hết bộn tiền . Bố lại bàn là phải gửi cả vé cho ông bà nữa . Thì cũng đành phải nghe theo bố thôi con nhỉ . Vậy là lại phải thâm vào một khoản trong account của con . Bà ngoại an ủi là thôi không cần phải mua quần áo nhiều cho Ursula , con nít lớn nhanh lắm , rồi đến tết về bà ngoại sẻ dắt đi mua . Tự nhiên thấy thương bà ngoại ghê con ạ .
Các cô dì trên WTT dặn mẹ là phải chuẩn bị sẵn sàng túi đổ , để phòng trường hợp con muốn chui ra là hai mẹ con chạy được luôn .
Hôm qua bố gọi cho mẹ , bảo là bố ngán curry rồi , order mẹ nấu cơm Vn , thế là đở lích kích nấu món này món nọ . Xào một dĩa cải xanh với thịt bò , một nồi canh rau dền nấu thịt băm , ít trứng đúc thịt và cơm trắng , vậy là xong bữa . Không hiểu sao mẹ ăn món canh rau dền , cảm tưởng giống như ngày xưa mẹ đi mẫu giáo lắm cơ .


