My Opera is closing 3rd of March

Đứa con có thể là sự chấm dứt của cái đẹp, nhưng là sự bắt đầu của một hạnh phúc giản dị.

Subscribe to RSS feed

hạnh phúc giản dị



Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người ... Trinh Cong son ... long bao dung, tha thứ để có được sự bình an đích thực trong tâm hồn... NÓI VỚI CHÍNH MÌNH....

VÀ NÓI VỚI CON:

"mẹ nói rằng mẹ biết ơn cuộc đời này đã ban con cho mẹ, rằng món quà lớn nhất trên đời này là con mãi được bình an, êm ấm; và rằng mọi danh vọng trong đời này rồi cũng trôi qua kẽ tay… Mẹ bảo món quà mẹ mong nhận được nhất là sự tự tin trước cuộc đời này, tự tin yêu thương và tự tin làm những điều con đam mê" (trích báo tuoi tre online)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28