To*_*be
Wednesday, July 2, 2008 1:59:43 AM
Có khi nào bạn hỏi thế nào là sống?thế nào là tồn tại?
Và bạn đang sống hay đang tồn tại?
Nếu bạn chưa hỏi mình như vậy thì ngay bây giờ bạn nên đặt những câu hỏi ấy cho mình bởi vì...
By My Side
Theo mình nghĩ làm như vậy thì bạn sẽ sống thêm một phần rồi.Theo mình “Sống” là khi ta mở rộng trái tim,mở rộng tâm hồn và cũng là lý trí ta rộng mở để cảm nhận tất cả những góc độ ,những màu sắc khác nhau của cuộc sống , khi mọi người và đặc biệt là bạn cảm thấy sự hiện diện thực sự của bạn giũa cộng đồng.
Chắc bạn sẽ hỏi thế nào là hiện diện thực sự giữa cộng đồng ?Hiện diện giữa cộng đồng không chỉ là người khác thấy sự có mặt của bạn mà mọi người phải cảm thấy bạn có một vị trí quan trọng không thể thay thế trong cộng đồng ,bạn là người cần thiết trong cộng đồng .Nhưng đó cũng chỉ là một phần của cái gọi là “Sống”.Bạn “Sống”tức là bạn cần tạo ra cho mình một lịch sử.Chính lịch sử này sẽ chứng tỏ sự “Sống” của bạn trên cõi đời này.Nếu bạn sống không có lịch sử hay lịch sử của bạn buồn tẻ,nhàm chán thì cũng đồng nghĩa với sự “Sống” của bạn đối với bạn cũng như đối với đời này ít hơn, hoặc đó có thể là sự “Sống” vô nghĩa.Hãy biết đối diện với những bất trắc trong cuộc đời ,biết tận hưởng hết mình những niềm vui.Bạn phải có nghị lực,bản lĩnh để vượt qua tất cả để ghi lại lịch sử cho mình.Một lịch sử theo đúng nghĩa thực là bạn cần phải chấp nhận những thăng trầm .Bạn thấy đấy, có ai nhắc tới những giai đoạn lịch sử mà không hề có sự kiện lớn đâu.
Bạn cũng nên mở rộng trái tim để sống .Bạn không chỉ sống vì mình mà còn sống vì mọi người nữa,mang niềm vui cho mọi người cũng chính là mang niềm vui cho mình.
“Sống” chính là như vậy,bạn phải biết tạo ra cho mình một lịch sử và khi đó có thể nói rằng bạn đang sống thật sự và bạn đang hiện diện giưa cộng đồng của bạn.
“BẠN CHỌN SỐNG HAY TỒN TẠI”
Hãy quyết định :bởi lịch sử không bao giờ dừng lại và bạn không bao giờ làm lại được lịch sử.Mong rằng bạn nói lời hối tiếc.Chúc bạn thành công!!!!
“Cuộc sống dài hay ngắn không phụ thuộc vào bạn sống được bao nhiêu năm mà nó phụ thuộc vào việc bạn đã sống như thế nào”
“Cuộc sống giống như một cuốn sách,kẻ ngu si chỉ đọc lướt qua rồi sang trang,người thông minh đọc từ từ và hiểu rằng mình chỉ được đọc nó một lần”






