^^ LẠI MỘT NĂM HỌC NỮA SẮP KẾT THÚC .. SẮP LÀ KỸ SƯ RỒI ^^ ...

Nhà kết cấu xây dựng hoặc nhà thiết kế xây dựng thường là kĩ sư xây dựng hơn là kiến trúc sư.

Hà Nội mưa, mưa Hà Nội

Hà Nội , 0h44 phút , 16/05/2009
Mưa to, mưa to, mưa rất to.

Lùi lại đúng nửa ngày !

Hà Nội , 11h15 phút . 15/05/2009
Mưa to, mưa to, mưa quá to.

Đứng trú mưa dọc đường. Bản chất đấy là đường lên xuống đi ngầm sang đường nhưng giờ là chỗ trú chân của mọi người trước cơn mưa xối xả. Có 4 người cùng trú, 1 người Bắc, 1 người Trung, 1 người Nam ^^ và mình 1 người Thanh Hóa. Hai người Bắc, Nam chắc là người yêu, vui vẻ cười đùa, vui vẻ che mưa và quan tâm lẫn nhau. Người miền Trung, chắc cũng như mình, xót cái laptop nên mới vào trú mưa thôi.
Mưa không mở được mắt ra, trú mưa dưới mái hiên dài đến 1m mà vẫn phải mặc nguyên áo mưa, mưa phả lên tận mặt. Giấu laptop ra sau lưng.
Nước nhanh chóng ngập tràn trên đường, nước chảy thành dòng. Phát hiện được 2 con cá lắc qua ngay trước mắt. ^^ Không có đông người thì mình đã chụp cá chơi.

11h10 phút. 15/05/2009.

Đi qua nhà 1003. Cái tên thành thương hiệu. Mưa bắt đầu to dần. Dừng lại một chút, lưỡng lự, lưỡng lự ... giầy đã bị ướt, quần cũng ướt nhiều. Quyết định đi tiếp về nhà. Biết đâu đấy, trên 1003 bé Ngân đang vui vẻ chỉ ra đường và hưởng niềm vui khi thấy người người đang hối hả chạy mưa.
Không có cái laptop thì những cơn mưa to thế này sẽ mang lại niềm thích thú đặc biệt.
Cũng muốn gặp anh Công nữa, nhưng mà sắp đến giờ cơm, người lại đang ướt, thôi ko có tiện, mai gặp. Nghĩ xong điều đó thì trời mưa rào rào, mưa ầm ầm. Giầy, quần ngay lập tức ướt sũng thật sự. Lại lưỡng lự ^^ mình quả là hay lưỡng lự, thiếu quyết đoán.
Đi tiếp được 5 phút trong cơn mưa xối xả, mưa đau cả mắt, đi chậm, an toàn. Nghe lời mọi người không co chân lên nữa ^^ mà co lên cũng không giải quyết vấn đề gì trong cơn mưa thế này.

11h35 phút. 15/05/2009.

Về đến nhà ! Không tin tưởng vào cái sự tạnh của trời , lo lắng cho cái laptop, chả cần mưa vào, ẩm ướt thế cũng có thể đứt rồi. Thấy quyết định không trú mưa nữa là quyết định sáng suốt!
Vừa thay quần áo vừa nghĩ đến anh em nhà bạn Trường. Mưa thế này mà đi 2 người là ướt hết. ( tin được biết 23h là 2 anh em nhà đấy yên ổn ở nhà cả ^^ ko dính tí mưa nào ).
Lên nhà đọc tin thể thao, check máy. ^^ Barca thắng đẹp. VUI VUI VUI . Hôm qua chả biết làm thế nào để xem được. Xem trên mạng chỉ biết là thắng ^^ nhưng ko ngờ lại thắng đẹp thế ^^

12h ... nhiều việc, ăn, ngủ, chơi ... ngại viết ^^ mình không phải là người giỏi viết lách. Bạn Mừng đang đợi để bàn SAP ^^ kết thúc Entry !

30/4 Nghỉ ở nhà không đi công trường ^^

Comments

Unregistered user Sunday, June 28, 2009 11:09:30 AM

Anonymous writes: Một năm học mãi mà k kết thúc, còn 2 năm nữa để học làm đc 1 cái j^^

Unregistered user Sunday, June 28, 2009 11:10:58 AM

Anonymous writes: 1 năm học mãi mà k hết, còn 2 năm để học cách làm 1 cái j đó^^

Unregistered user Sunday, June 5, 2011 10:59:46 AM

Trần Hoài Anh writes: XL Bạn có phải Quê ở Thanh Hóa và trước khi bỏ ra HN Bạn đã từng ở với bà ngoại ở quê nhà phải ko?Hãy gọi lại cho mình theo số này nhé.Mình luôn đi tìm bạn 0935.12.12.13

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31