Motoracing Feb14th
Saturday, February 14, 2009 3:33:30 PM
Mình thật liều và bạt mạng. Mọi người bảo mình quá cá tính, quá chảnh, quá lạnh lùng. Phởn nói với người yêu của nó là: “Nó là bạn thân nhất của em đấy. Nhưng anh nhìn thấy rồi đấy, lần nào em đi cạnh nó cũng thấy tự ti.”; còn nó nói với mình rằng: “Ông xã nhà tao nhiều lần cũng ngại không nói nhiều với mày vì mặc cảm?”. Tao bảo m : “Có phải vì thế mà ngay cả hạnh phúc giản đơn t cũng không có k?”. Người ta nghĩ gì về một đứa con gái uống rượu và đua xe nhỉ? Người ta nghĩ gì về 2 con người khác nhau sống trong mình nhỉ?
Năm nay mình không làm chocolate. Mình đã muốn làm tặng một người có thể làm mình cười mỗi ngày, nhưng có lẽ mình đã nhầm. Lúc nào mình cũng tự gây tổn thương cho mình và chạy trốn tình cảm của người khác.
Again, Black coffee and bitter heart.















mIN' DuckKingDom06 # Saturday, March 7, 2009 10:36:18 AM
mIN' DuckKingDom06 # Sunday, March 8, 2009 6:50:43 PM