Blue W Sky

Love U forever.........

Subscribe to RSS feed

General Business Administration A1 !!!!






















Chủ Blog đây...!!!!!! Hix..xấu quá đi..!!!!!

Hôm nay.Trời lại mưa..!!!

Từ 2h sáng nó đã thức dậy học bài,vì nó biết rằng ngày thi cuối này cũng là ngày thi quan trọng nhất của nó.Từ trước tới giờ nói mới biết rằng con điểm khó lấy đến thế.Và nó không muốn ba mẹ nó buồn nữa.

Đồng hồ tích tắc tích tắc...4h sáng.Quanh nhà nó,những người đàn bàn chuẩn bị hàng cho buổi chợ sáng,tiếng họ gọi nhau ý ới nghe mà vui làm sao.Nó cười mà chẳng biết vì sao!

6h sáng,bố mẹ đã thức,họ lên đánh thức nó,nhưng nó đã ngồi đó từ lâu rồi,nó nhìn mẹ cười khì.Đã lâu rồi nó không để ý đến,mẹ nó tiều tụy quá!Nó lại nhớ đến những lần ngổ nghịch làm mẹ khóc.Tự dưng nó thấy đau,một cái gì đó đau lắm>"<.8h sáng,mẹ nó đã ra chợ từ lúc nào,căn nhà vắng tanh chỉ còn mình nó.Nó lại lên phòng ngồi học.

12h,nó đạp xe đến trường.Trời hôm nay sao mà nắng thế!cái nắng thiêu đốt,đường từ nhà đến trường khoảng 3km thôi,thế mà mồ hôi ướt cả áo!
Mõi mệt nó "bò"lên phòng.

1h30,Buổi thi bắt đầu,lòng nó bất an quá!lo lắng và hồi hộp quá!.Chẳng biết đề ra cái gì đây???.Cầm đề thi trên tay,nó thở phào nhẹ nhỏm:"Đề không khó như mình nghĩ"

3h30,hết thời gian thi môn toán.Lòng nó tràng đấy niềm sung sướng,đã lâu rồi nó chẳng có cảm giác này,vì với nó từ trước đến giờ.Điểm số là cái gì đó nằm trong tầm tay của nó,chẳng còn gì xa lạ.Giờ nó mới biết,khi mình làm đúng 1 bài toán là vui như thế nào,niềm vui khó tả.Trong 10 năm nay,lần đầu tiên nó hiểu được đều đó.!
Rồi mưa rơi...!!!Bầu trời xám xịt,mây kéo đến,mưa làm phơi đi cái nắng ngoài kia.Nó lại cười.
Nhìn quanh mấy đứa bạn gọi nhau xem kết quả có đúng không.Ai cũng vui,nó mừng lắm.Nhưng...sao lại có người đứng ở góc kia nhỉ?.Chẳng ai khác đó là BT,chẳng lẻ nhỏ làm bài không tốt sao?
Thế là nó đến hỏi.
-"Sao rồi Bí,làm bài đc hok mà ngồi 1 gốc thế??".
nhỏ lắc đầu:
-"Ra đi rồi!chẳng đạt đc mục tiêu"
-"Thế là kết hoạch 9,5 tiêu rùi à^^"
Nhỏ cười khì,Chẳng hiểu sao trong lòng nó trổi dậy một niềm vui khó tả!.Đã lâu rồi nó mới có dịp nói chuyện với nhỏ.Từ cái này nó mang bên mình dòng chữ ký lạnh tanh trên 4r
"Tôi khắc lên đây ba dòng thơ lạnh
Suốt cuộc đời đau khổ và cô đơn
Miệng tuy cười nhưng tâm hồn rơi lệ
Người tôi hận cũng là người tôi yêu"


Một lúc sau,mưa vơi dần.Trời dần sáng trờ lại.Có lẻ cuộc đời nó khồng đen đuổi như nó nghĩ,mặt trời lại tỏa sáng trên cuộc đời của nó.Mưa..Mưa rửa trôi hết những buồn phiền trong lòng nó,rửa trôi đi nhưng kỉ niệm không vui về cuộc tình đầu dang dở,lấp đi ngọn lửa câm thù trong lòng nó,giờ nó cảm thấy lòng mình thật nhẹ!Thanh thảng quá!Ước gì cảm giác này còn mãi bên nó!

Chiều hôm đó,nó đạp xe về nhà,trời vẫn mưa,thông thường nó rất ghét bị ướt.Nhưng hôm nay,nó đạp xe dưới mưa,cảm nhận cái lạnh mát dịu của từng giọt nước chạy lon ton trên người.Nhưng hàng cây bên đường lấy lại màu xanh sau nhiều ngày nắng gắt.Trong lòng nó cũng mát dịu làm sao!

"Mưa ơi!xin cứ rơi trên đời tôi!"

MP3TUAN _www.Vn-zoom.com_

Vì Một Cộng Đồng Vn-Zoom !!!

Chào mừng các bạn đến blog của tui.......Điều trước tiên tui muốn nói đó là tui, Blue , là một thành viên Vn-zoom........Với nik 816 tui đã hoạt động ở Zoom hơn 1 năm và nhận thấy được cái sự "hay ho" khi được là thành viên của zoom........không chỉ vì đó là một forum với rất nhiều nguồn tài nguyên được lưu trữ mà là vì ở đó Blue đã có những người bạn............nếu các bạn thử một lần vào zoom....thử một lần cùng nhau "chém" hay vào chia sẽ những kinh nghiệm thì các bạn sẽ thấy được giá trị đích thực của zoom bằng chính cảm nhận của mình chứ không phải qua lời "ba hoa" của Zoom mem như Blue đâu !!!!!! :X :X Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn !
www.vn-zoom.com
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29