Skip navigation.

Log in | Sign up

BabyKhanhKhanh

Parent's Wedding

Picnik in Con Vanh

,

Mang tiếng làm việc và lấy chồng ở Thái Bình mà chưa bao giờ đi biển Cồn Vành.Đó là câu nói em hay nói với anh.Rồi có một buổi sáng chủ nhật ngày(25.7)2 đứa đi ăn sáng xong rồi đi đến nhà một người bạn thân nhất chơi,hai ông xã bàn bạc nhau thế nào rồi thông báo cho hai bà xã một tin bất ngờ đó là đưa hai bà xã đi chơi,đặc biệt hơn là đi biển Cồn Vành.Hai bà hãnh diện quá vì được mời đi chơi,lâu lám rồi mới có cơ hội đi chơi thế này mà.Thế là hai ông xã đi thuê xe,mất khoảng hai tiếng đồng mà không thuê được xe,buồn bã trở về nhà và quyết định đi xe máy,lúc đó 11h trưa rồi,hai bên lại dùng dằng nửa đi luôn,nửa ăn cơm xông rồi hãy đi,vậy là chọn ăn cơm xong mới đi,ăn cơm xong nghỉ ngơi mấy phút,hai ông lại suy nghĩ thế nào mà lại gọi taxi để đi.Trời ơi,hai ông cứ nhất quyết đi taxi,hai bà gàn thế nào cũng không được vì đi taxi vừ không thoải mái vừa đắt,tiếc tiền quá...(vì mình còn nghèo mà).Vậy là xe đến cuộc hành trình đi Cồn Vành bắt đầu,đường xa,trời oi bức,eo ơi bao giờ mới vượt qua 50 cây số đây...
Haha.đến biển rồi,hết 1h đồng hồ mới đến nơi,biển Cồn Vành chẳng có gì ngaòi mấy cái lán dựng nên để đón khách của mấy nhà chủ,đoàn mình cũng vào một lán để nghỉ ngơi,ăn uống và thay đồ ở đó.Ngồi trên lán ngắm biển thì cũng đẹp,biển sóng lớn nhưng nước hơi đục,cát lại đen nói chung là không như trong trí tưởng tượng của mình hay như lời những người đi trước nói rằng biển rất đẹp,nước rất trong. NGhỉ ngơi và ăn uống nhẹ một lúc rồi tất cả xuống tắm biển,hai chúng tôi tắm rất lâu,chồng lại tranh thủ học bơi(vì nay mới có cơ hội để tập bơi mà),còn mình thì cũng vậy,chẳng biết bơi mà chồng giữ phao cũng không chắc nên bị ụp phao mấy lần liền,mình bị uống bao nhiêu nước biển,trời ui...mặn quá.Chăm chỉ luyện tập rồi cũng thành công,qua một hồi lâu chồng báo là anh biết bơi rồi...em mỉm cười và đùa rằng từ nay nếu anh nhảy xuống sông thì sẽ nổi luôn không phải sau mấy ngày mới nổi đâu...hihi...
Tắm xong,đói quá,cả đội ăn bao nhiêu đồ biển và cả mì tôm nữa.ăn xong ngồi chơi mãi và đi dạo quanh biển và chụp hình lần nữa rồi mới hành quân về.Chuyến đi chơi ngắn nhưng tràn đầy niềm vui để giải toả street hằng ngày cho tất cả mọi người.Em cảm ơn chồng vì cuộc đi chơi vui vẻ này nhé.

Ngày Quỳnh nhập viện

Nay là ngày Quỳnh nhập viện,lúc trưa gì gọi cho mẹ cháu nhưng mẹ bảo là chiều mới nhập viện,có gì chiều mẹ sẽ gọi báo cho gì sau nhưng đến bây giờ là gần 6h chiều rồi mà chưa thấy mẹ gọi cho gì,gì đang mong điện thoại của mẹ cháu đây.Quỳnh có biết tâm trạng của gì lúc này như thế nào không?Một phần gì hồi hộp,một trăm phần gì thương mẹ cháu và một nghìn phần gì thương Quỳnh,Quỳnh ạ. Thương cháu từ nhỏ đã bị bệnh nặng,gầy gò ốm yếu,so với các bạn cùng trang lứa thì cháu của gì là còi và yếu nhất đến nỗi đủ tuổi đi học rồi mà không đủ sức khỏe để đi học.Trong tâm trí của gì lúc nào gì cũng nghĩ về mẹ con Quỳnh,gì thương 2mẹ con lắm nhưng gì chẳng giúp được gì cả,cả về tinh thần lẫn vật chất bởi vì chú gì còn nghèo quá.Những lúc nhớ Quỳnh gì chỉ muốn về ôm lấy cháu thật chặt nhưng rồi gì ở xa quá chẳng về được,thay vào đó là gì gọi điên thoại nói chuyện với cháu.Quỳnh có biết gì nhớ nhất Quỳnh ở cái gì không? đó là khi nhấc đt bàn hay mở điện thoại cầm tay ra,biết gì gọi là cười như nắc nẻ một hồi lâu mới nói chuyện,mới bé thế mà đã tếu táo thế đấy,rồi hỏi chú Quý có khỏe không,gì sắp có em bé chưa,rồi khi nào gì có em bé cháu sẽ mua váy và đồ chơi cho em.Nói chuyện biết như người lớn ý,mới hồi đầu gì cứ tưởng ai xui Quỳnh nhưng dù khi có một mình ở nhà cũng vậy.
Trưa nay gì Thu gọi cho gì bảo mẹ cháu lo lắng cho cháu nên gầy lắm,thời gian qua cháu ở với gì Thu,gì cố gắng chăm cháu cho béo lên để có sức khỏe để phẫu thuật mà.Gì đoán rằng lúc cháu khỏe để về quê thì gì Thu nhớ cháu lắm đó,gì Thu àh mà cả gia đình nhà ngoại: ông bà ngoại,cậu Toản,gì Thu,gì Đạt cũng thương cháu lắm mà Quỳnh.Hôm qua,mẹ cháu xin nghỉ học một thời gian dài để mẹ lo lần phẫu thuật này cho cháu,mẹ bắt tàu từ Vinh ra Hà Nội với cháu đó,hè này mẹ học trong Vinh nên mẹ bắt tàu từ vinh đi HN luôn mà.Gì ước rằng cháu mình cũng đuợc khỏe mạnh như những đứa trẻ khác thì gì vui biết mấy,gì cũng mong rằng qua lần phẫu thuật này cháu nhanh được bình phục và khỏe mạnh bình thường để mẹ cháu,ông bà,các gì các cậu đỡ thương cháu nhé.Nay là ngày cháu nhập viện mà gì không thể ra với cháu được,gì hẹn cháu đến hôm phẫu thuật,gì sẽ ra và ở bên cháu Quỳnh nhé.Gì cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ con cháu Quỳnh ạh.
Gì thương hai mẹ con cháu nhiều lắm.

Cháu Quỳnh!

MÌnh mới có 2 đứa cháu,Thảo là con nhà chị gái của chồng và Quỳnh là cháu con nhà chị cả của mình.Hai cháu đều rất ngoan và dí dỏm,riêng Quỳnh thì bị bệnh từ nhỏ nên yếu hơn,mẹ làm cô giáo nên chỉ được 1 kỳ nghỉ hè,mỗi kỳ nghỉ của mẹ là mỗi kỳ phải đưa Quỳnh đi Hà Nội chữa bệnh.Thương cháu bệnh tật ốm yếu mà gì chẳng giúp được gì cho cháu cả,gì thương Quỳnh lắm,giường như mỗi lần nghĩ về Quỳnh là mỗi lần gì phải khóc đó Quỳnh ạh.Gì viết entry này và đưa lên ít ảnh của cháu để hy vọng mỗi lần mở blog lên là mỗi lần gì nhìn thấy Quỳnh để đỡ nhớ cháu.
Tập ảnh này là một ký niệm đáng nhớ nhất của gì,là mùa hè năm ngoái Q đi chũabệnh,mấy mẹ con gì cháu đi chơi và vào thăm lăng Bác Hồ,gì còn nhớ nhất là sau buổi đi chơi này về,Q bị sốt một trận,đêm hôm đó mẹ mất ngủ cả đêm đó Quỳnh ạh.

Cho gì ké với nhé !!

Trông Quỳnh như đang ngồi đợi tàu ở ga...........

Thảo ngố !

Cô Hằng lướt qua file ảnh 1 lượt thì thì thấy có ảnh của Thảo nhiều nhiều,http://matcuoi.comđặc biệt là có cả ảnh ngày đầu tiên Thảo chào đời mà cậu Quý chụp được trên điện thoại của cậuhttp://matcuoi.com.Vậy là cô chôm luôn vào bloghttp://matcuoi.com,hi vọng sau này lớn lên Thảo sẽ đọc bloghttp://matcuoi.com,Thảo sẽ thấy nhiều hình ảnh của mình trên blog của cô cậu nhéhttp://matcuoi.com.


Oe,oe!!! Mẹ chọn một ngày đẹp trời,ngày đó Thảo chào đời(07/11/2005),(trộm vía)trông cứng cáp,dáng này chắc hay ăn chóng "nhớn" lắm đây!!!!http://matcuoi.com


Thảo được 1 tháng 9 ngày(16/12/2005)http://matcuoi.com

Tất niên năm 2005,thảo đang đuợc cậu dỗ dành bên cạnh,lúc này Thảo được 1 tháng 9 ngày(16/12/2005) http://matcuoi.com

Thảo được 3 tháng 5 ngày(12/3/2006)http://matcuoi.com


Thảo được 4 tháng 2 ngày (9/4/2006)http://matcuoi.com


Thảo được 6 tháng 26 ngày(3/6/2006)http://matcuoi.com

Thảo được 1 tuổi 2 tháng 14 ngày,trông khá lớn rồi nhỉ.hihi.Thảo đang làm gì mà cười tít mắt thế kia chứhttp://matcuoi.com.

Mới ngày nào đó còn bé tí teo,nay Thảo đã được 2 tuổi 6 tháng 21 ngày rồi.Một ngày mùa hè,Thảo đuợc đi chơi "bờ đê" với cậu Quý,chú Hiến và cả em Thảo Ngân nhà chú Hiến nữahttp://matcuoi.com!

Đây là Thảo và mẹ tết năm nay 2009,hai mẹ con tình cảm,làm cô ghen tị quá(hic.hic),lúc này Thảo hơn 4 tuổi,sắp thành người lớn rồi đây...http://matcuoi.com

Hai cậu cháu chơi với nhau thế nào mà cậu vẽ kính,mũi,răng và râu cho cháu dài thế, chắc Thảo đang tức lắm nhưng không làm gì được cậu đâu.huhu.Cậu vẫn đang vẽ con mẹ ơi.!!!!http://matcuoi.com
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31