Đi xem chồng chơi tennis !
Saturday, December 5, 2009 10:14:19 AM
Nhưng chủ nhật này thì em có một điều mới hơn đó là đi xem chồng chơi tennis.hôm nay chồng phải đi làm cả buổi chiều nên em phải ở nhà 1 mình buồn quá,chẳng biết làm gì ngoài xem TV nữa.Đang xem TV thấy chồng về vội vàng ra mở cổng tưởng rằng nay chồng về sớm và được ăn cơm sớm. Ai ngờ rằng lại nghe chồng bảo: Anh đi đánh vợt tí nhé.Làm em lại thấy buồn buồn và nảy ra ý tưởng đi xem chồng đánh vợt luôn.Chồng không đồng ý vì ngoài sân lạnh lắm,anh sợ lạnh làm em ốm. Nhưng em vẫn không chịu và đòi đi bằng được luôn.Ra đến nơi,mọi người đang đánh rồi,anh đánh được 2 xéc mồ hôi ướt đẫm quần áo.E ngồi thấy lạnh,muỗi đốt và đói nhưng vẫn thấy vui vì được xem chồng mình chơi thể thao như thế này.












