Mẹ đi tiêm phòng!
Saturday, December 5, 2009 9:34:45 AM
Dự định của ba mẹ bàn với nhau là 6h kém 15 dậy chuẩn bị,6 giờ đi,nhưng ba mẹ đã ngủ quên 15',6 giờ mới dậy và đúng 6h15 đi.Trời ơi,mẹ ngạc nhiên quá,tới trạm y tế thì thấy vắng tanh,mới có mấy cô bác sỹ trực qua đêm vừa ngủ dậy,ba mẹ là người đến sớm nhất.Thấy thế ba lại đưa mẹ đi ăn sáng đã mới vào tiêm,lúc này thì mới có nhiều người đến,nhiều bà mẹ và em bé tí xíu mới sinh chưa đầy tháng cũng phải đến tiêm phòng rồi.May cho mẹ con mình tiêm được luôn vì bà nội đã đăng ký trước rồi,nếu không đăng ký trước thì mình cũng không được tiêm và phải để đến tháng sau thì mẹ con mình chậm 3 tháng lại không được đâu đó con.Rút kinh ngiệm những lần sau mẹ sẽ bảo ba đưa mẹ con mình đi tiêm đúng quy định luôn con nhé.












