BabyKhanhKhanh

Parent's Wedding

Sắm đồ cho con

Mùng 5 tết ba mẹ đi sắm đồ sơ sinh cho con chuẩn bị chào đón con ra đời.Trời lạnh nên trưa ba mới chở mẹ đi.Là lần đầu tiên nên ba mẹ đều bỡ ngỡ chẳng biết mua những cái gì,bao nhiêu cho đủ mặc dù mẹ đã nhiều lần list ra danh sách những thứ cần nhưng bận công việc chuẩn bị cho tết nhất mẹ đã quên mang bản list đó về mà mẹ để quên trên văn phòng mẹ làm việc.Nhưng không sao cả vì đến cửa hàng mua đồ người ta cũng tư vấn cho mình mua những gì cần thiết nhất con ạh.Mua từ tết nhưng hôm qua mẹ mới gấp và cất cẩn thận được đó.Nhiều thứ mẹ cũng chưa biết sử dụng nữa vì mẹ vụng lắmm,chẳng biết nuôi con sau này con có lớn được không nữa...hihi.
Đây là những đồ dùng của con,mẹ ghi lại sau này lớn lên con sẽ biết nhé.

Happy new year 2010Mẹ mang bầu:Tháng thứ 9

Comments

Bi và BốngBiBi2007 Tuesday, March 2, 2010 1:57:52 AM

Mua đồ sơ sinh cho bé rồi thì chọn ngày nắng ráo giặt rồi phơi thật khô em nhé.
(Nhớ là mua xà phòng dùng giặt đồ cho trẻ sơ sinh ấy, vì em bé mới chào đời dễ bị dị ứng lắm đấy, tuyệt đối không dùng nước xả thơm em gái nhé)

Chip'FamilyBabyKhanhKhanh Friday, March 5, 2010 1:49:17 AM

Vâng,tên xà phòng là gì hả chị,em chưa biết cái này bao giờ,còn nước xả thì em chuẩn bị những 1 can 5L to đùng cơ,lại ko được dùng ạ.

Bi và BốngBiBi2007 Friday, March 5, 2010 2:47:17 AM

uh, chị cũng không nhớ tên nhưng em cứ ra shop đồ sơ sinh là họ biết ngay mà. Còn nước xả thì chưa dùng được đâu em. Để bé lớn khoảng trên 3 tháng đã. Vì nhiều em bé mới sinh ra rất dễ dị ứng với nước xả. Thế nên họ mới có xà phòng dành riêng cho bé em ah. happy

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31