Con gái !
Monday, September 20, 2010 9:20:58 AM
Con sắp được 6 tháng rồi,mẹ hạnh phúc khi thấy con lớn lên hằng ngày. Điều mẹ vui nhất là con càng lớn lên bao nhiêu thì càng ngoan bấy nhiêu,mẹ rất hành diện khi khoa con mình với bạn bè về đức tình ngoan ngoàn của con,con gái ạh.Từ khi có con,mẹ bận rộn nhưng luôn vui,ngoài thời gian đi làm mẹ dành hết thời gian bên con.Mẹ chỉ muốn làm nhanh tất cả các công việc đểcó thời gian bện con,lúc ấy hai mẹ con chơi với nhau thật vui.Con gái mẹ đã biết phân biệt đâu là cụ,là bà nội,là ba,là mẹ - những người luôn bên con và chăm sóc cho con.Con sợ sự cô đơn,mới xé tí xíu đã biết nằm hoặc chơi một mình thì khóc,thấy mẹ đến thì cười ngay.Con thật tình cảm,chơi với ai con cũng thích cầm tay người ấy,có khi chỉ cầm tay thôi mà con có thể chơi cả buổi không chán,khi ngủ con thích ôm ba,ôm mẹ,mỗi sáng thức dậy con tự nằm chơi hoặc cấu miệng ba,mẹ,và chưa bao giờ ngủ dậy biết khóc.Ngoan lắm con gái ạh.
Từ khi có con,cuộc sống của mẹ thực sự thay đổi,mẹ bộn rộn.Đi làm,ở nhà,chỉcó 2 địa điểm đó bất di bất dịch.Không còn la cà sau mỗi ngày làm việc để mua sắm linh tinh,không lên mạng để đọc báo chí tin tức nữa,không còn theo dõi nhưng bộ phim tình cảm dài tập...vân vân. Đặc biệt cũng không còn thời gian viết blog nữa.Bận rôn nhưng luôn vui vì con,con là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ.