Mẹ mang bầu:Tháng thứ 9
Friday, March 5, 2010 2:23:56 AM
Chỉ còn 3 tuần nữa là mẹ hết thời kỳ mang bầu con.Khoảng sang tháng thứ 8 mẹ mới thấy cảm giác mệt mỏi vì lúc này bụng mẹ to đùng,mẹ cảm thấy cái bụng nặng lắm,ngồi cũng khó nằm cũng khó,thường đêm mẹ không ngủ được,cứ cựa quậy rồi lại dậy dậy đi ...giải quyết..hihi khiến ba cũng mất ngủ theo mẹ.Mỗi sáng ra tận đến giờ đi làm mẹ mới dậy được,cứ nghĩ đến phải dậy đi làm mẹ lại ngại chết vì ko ngủ được nên mệt mà.Tháng thứ chín rồi mẹ chỉ tăng được 11kg,mẹ thấy mẹ tăng ít quá lại sợ sinh con ra con thì còi cọc,mẹ thì gầy hom hem thì ghê lắm nhỉ.Bây giờ trong đầu mẹ đang suy nghĩ rất mông lung,hồi hộp,lúc nào cũng chỉ mong mẹ sinh con ra được mẹ tròn con vuông,rồi chưa biết cách chăm con thế nào nữa,mặc dù mẹ đã đọc rất nhiều sách báo...ôi,vân vân và vân vân...những ý nghĩ trong đầu mẹ lúc này.
Con gái mẹ chẳng biết sau này ra đời thế nào,hiền dịu hay nghịch ngợm mà bây giờ trong bụng mẹ đạp nhiều và cọ quậy nhiều lắm,khiến nhiều lúc mẹ giật mình.ba thường hay kê tay cho mẹ để bụng lên,ba cũng cảm giác được những lúc con đạp mạnh,khiến ba cũng sợ không giám sờ lên bụng mẹ nữa.tại con đấy..hihi.