13/03/2008 - Viết cho anh
Thursday, March 13, 2008 4:08:50 PM
Anh,
Có lẽ anh thấy em dạo này kì cục, cũng có thể anh có một số cảm nhận nào đó. Và có lẽ, có lẽ anh đúng ... Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dẫu sao em cũng chỉ là một cọng rơm bé nhỏ thôi, dẫu có ngâm nước, có tránh thế nào, cũng có ngày cháy bùng lên khi gần lửa đỏ. Em không muốn thế, và em nghĩ rằng anh cũng không muốn vậy chút nào đúng không? Nhưng Em chẳng biết phải làm sao hết.
Ngày trước anh em mình nói với nhau, chúng mình không thể .... không thể yêu nhau được. Vì sao ưh! Có lẽ hai đứa đều có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi, em cũng không cần phải nói rõ ra làm gì nữa đúng không anh.
Nhưng trong thời gian qua, tình cảm của em biến đổi quá nhiều. Có những điều mình chẳng mong muốn chút nào nhưng mình không thể nào làm chủ. Dẫu sao bé cũng biết rằng quyết định của mình là đúng đắn, và bé mong rằng anh hiểu cho bé. Đừng làm khó bé nữa, pé không muốn thế nữa... và bé, có lẽ bé ghen. Ừhm, bé ghen đấy anh àh.
Thanks anh nhiều nhiều về tất cả mọi thứ, tất cả mọi điều mà trong thời gian qua anh đã làm cho bé.
Pé của anh
Có lẽ anh thấy em dạo này kì cục, cũng có thể anh có một số cảm nhận nào đó. Và có lẽ, có lẽ anh đúng ... Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dẫu sao em cũng chỉ là một cọng rơm bé nhỏ thôi, dẫu có ngâm nước, có tránh thế nào, cũng có ngày cháy bùng lên khi gần lửa đỏ. Em không muốn thế, và em nghĩ rằng anh cũng không muốn vậy chút nào đúng không? Nhưng Em chẳng biết phải làm sao hết.
Ngày trước anh em mình nói với nhau, chúng mình không thể .... không thể yêu nhau được. Vì sao ưh! Có lẽ hai đứa đều có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi, em cũng không cần phải nói rõ ra làm gì nữa đúng không anh.
Nhưng trong thời gian qua, tình cảm của em biến đổi quá nhiều. Có những điều mình chẳng mong muốn chút nào nhưng mình không thể nào làm chủ. Dẫu sao bé cũng biết rằng quyết định của mình là đúng đắn, và bé mong rằng anh hiểu cho bé. Đừng làm khó bé nữa, pé không muốn thế nữa... và bé, có lẽ bé ghen. Ừhm, bé ghen đấy anh àh.
Thanks anh nhiều nhiều về tất cả mọi thứ, tất cả mọi điều mà trong thời gian qua anh đã làm cho bé.
Pé của anh





