Friday, July 8, 2011 3:35:54 PM
Radio buồn.
Cô lang thang trên những con đường quen thuộc xưa cũ...cố tìm lại cho mình một chút cảm xúc của năm xưa...đã lâu lắm rồi cô đã không còn cảm nhận được những cảm xúc ấy...anh của bây giờ khác rất nhiều anh của ngày xưa...cô thở dài...cố bước mà lòng xót xa..Read more...
Thursday, June 30, 2011 5:10:59 PM
Radio buồn.
Nếu có anh ở đây lúc này...
Thì em đã chẳng phải ấm ức vì những thứ nhỏ nhặt mà thường ngày em chỉ việc cười trừ cho qua chuyện. Hoặc giả không thì em chỉ cần mách với anh rồi ra vẻ nũng nịu là anh sẽ xoa dịu ngay. Nhìn thấy anh tủm tỉm cười vì những điều lặt vặt mà em đang cố miêu tả cho ra dáng một câu chuyện thật lớn, nhìn thấy anh giả vờ cảm thông với em, nhìn thấy anh nhíu hàng lông mày mỗi lúc em cau có, chỉ cần nhìn thấy anh thì mọi bực dọc đều tan biến.
Nếu có anh ở đây lúc này...Read more...
Wednesday, June 29, 2011 6:56:20 PM
Lại một đêm tôi mất ngủ, sao nổi buồn này cứ mãi lấy đi nhũng giọt nước mắt của tôi thì mới vui ư...?
Có rất nhiều người đã nhận xét về tôi như thế này:
Người thì bảo trong tôi rất mạnh mẽ, và dường như trong cuộc sống hay trong công việc và cả tình yêu nữa chắc có lẻ tôi không cần một bàn tay nào đó pai nâng niu hay che chở,...bởi vì sự quan tâm nhìu có khi sẽ làm tôi khó chịu thêm mà thôi...
Còn đứa em gái tôi thì bảo, sao bây giờ trông chị lúc nào vẻ mặt cũng chỉ bùn rầu và tỏ vẻ khó tính, không hài lòng với bất cứ ai, không tin vào bất cứ ai dù chỉ là lời nói trêu đùa...
.........................................................Read more...
Tuesday, June 28, 2011 4:06:08 PM
Radio buồn.
Bất chợt trong đời…
Muốn sống gắn liền với một ai đó…nhưng rồi lại sợ mình đã đủ chín chắn chưa? Có rất nhiều thứ mình vẫn chưa biết. Nhưng thế nào là đủ? Vì không biết nên thôi cứ làm những gì mình thấy cần thiết. Dù có lúc sợ những lúc vấp ngã, tổn thương. Liệu mình có đủ sức đứng lên không? Muốn tự nhủ mình có thể nói:” Em có đủ mạnh mẽ.” Nhưng trong lòng lại một khoảng không hỗn độn. Đôi khi muốn mình không còn là con bé nhút nhát như trước nữa, vứt bỏ sự tự ti của bản thân đi.
Ngã đau rồi sẽ lớn. Nhưng cưng chiều bản thân quá nên không muốn nó đau, muốn nó sống một cuộc sống vui vẻ, muốn thấy những yêu thương.
Bất chợt trong đời…Read more...
Tuesday, June 28, 2011 3:10:01 AM
Cuộc sống quanh em !!
Đến một lúc nào đó, bỗng nhiên nhận ra một ai đó đang lừa dối mình. Và tất nhiên, đó phải là người quan trọng thì mới phải bần thần mất vài ngày và tự tìm câu trả lời cho câu hỏi: ‘Tại sao?’.
Đến một lúc nào đó, chợt thấy mình khác xưa nhiều. Những suy nghĩ, những câu nói, những hành động… đã cách ngày xưa vài đoạn đường.Read more...
Sunday, June 26, 2011 8:10:09 PM
Radio buồn.
Người con trai ấy nói yêu tôi suốt đời.
Có ai tin không? Còn tôi: Tôi tin.
Xa mặt cách lòng. Chúng tôi chia tay nhau.
Có ai tin không? Còn tôi: Tôi tin.
Một người con gái không đẹp, không có nhiều nét nổi bật kéo mối tình đầu của tôi đến nghẹt thở, khô rang, vỡ vụn.
Nước mắt thấm mặn nỗi đau… và … có một người con gái đã mạnh mẽ hơn từ những tiếng nấc trong đêm.
Khi nỗi đau dần kín lành, cuộc sống xô bước chân đa tình ấy quay về. Con người ta thường hoài niệm về quá khứ ấm áp giữa cô đơn và lạnh lẽo thực tại. Chúng tôi quay lại.Read more...
Sunday, June 26, 2011 7:58:39 PM
Cuối cùng ta vẫn là ta
Người dưng dễ ghét vẫn là người dưng
Hoàng hôn bỏ nắng sau lưng
Lang thang ký ức đếm từng bước quen.
Cuối cùng tên khẽ gọi tên
Bên kia lơ đễnh để bên ni buồn
Giữa hè ướt giọt mi xuân
Read more...
Sunday, June 26, 2011 6:52:04 PM
Radio buồn.
Đã 1:45 AM rồi mà em có ngủ được đâu chứ!!!
Em không ngủ được vì em đang rất buồn, buồn vì hôm nay em rất vui khi mình chạy xe trên đường mà lòng cứ rạo rực, hồi hộp ...nhìu cảm giác vui buồn, lo âu lẫn lộn...
Em chạy đến nơi chỉ mong sao được gặp người em muốn gặp mà thôi như thế là em cũng thấy lòng mình ấm lại rôi...
Nhưng thật buồn vì em không được gặp Người, em lại chạy về nhà chỉ vì cơn đói làm em không "wating for you" nữa...
Lòng thì đang buồn thế mà dường như ông trời còn làm em buồn thêm,...
"Bip" ...thế là hậu quả của việc không đèn xe đã làm em mất mấy trăm K chứ đâu ít gì...
Giá như em gặp được Người rồi nói chuyện với Người để qua được cơn bão tố đó thì tốt hơn rồi...
Lòng em lại buồn, và em lại tự an ủi cho bản thân mình là người không may mắn...!
Sunday, June 26, 2011 6:31:15 PM
Radio buồn.
Ai bán cho em một nửa hạnh phúc đi, chỉ một nửa thôi em cũng đã thấy mình được hạnh phúc trong cuộc đời này rồi. AI đã nói sẽ cùng em đi hết cuộc đời này và mãi mãi sẽ ở bên cạnh em, ai đã cho em một nửa hạnh phúc ...em chưa kịp ôm trọn vào lòng thì đã giật lại từ tay em..., sao Người ít kỷ với em vậy hở Người,,,,
Ai đó bán cho em một nửa hạnh phúc đi, dù chỉ là hạnh phúc thoáng qua em cũng sẽ khắc sâu vào ký ức của mình và em lại cất giữ, em sẽ gói thật cẩn thận để hạnh phúc không bay xa nữa...
Em sẽ thầm cảm ơn Cuộc sống này...em thầm cảm ơn , cảm ơn - Người đã mang đến hạnh phúc cho em....Dẫu hạnh phúc ấy đôi khi nhẹ như một cơn gió bay xa, bay xa mãi rồi tan biến vào không trung....
Giờ đây em vẫn ôm trọn niềm hạnh phúc mà em cho là kỷ niệm, kỷ niệm đẹp nhất mà em sẽ mãi không bao giờ quên...Nhưng em vẫn muốn ai đó bán cho em một nữa hạnh phúc, một nửa hạnh phúc thôi với giá bao nhiêu em cũng chịu chỉ cần em biết em có hạnh phúc - hạnh phúc thật sự như em đã từng để gió cuốn đi....