Subscribe to RSS feed

Long time no post...

Hey everybody

it's been a long time ago since I posted a new blog entry.
It's because I worked on ma english/german blog the last weeks.
So it's online now =]
Hope u come visiting ma new blog.

www.Gentle-Desire.net

xoxox

Ở đâu cũng thể xảy ra...

Cuối tuần bạn tớ kẻ ở disco gần nhà tớ có một chị 21 tuồi bị người ta ám sát...trời ơi...disco đấy tớ biết rõ...tớ hồi sưa cũng đi party ở đấy rồi...còn con bé đây tớ cũng quen quen...ở nhà quê đây ai mà không biết...nhưng mà nghe người ta kẻ khủng khiếp quá đi O_o Ai mà tưởng tượng ở ngần nhà có tội giết người!! Tội phạm cũng chưa bát được...nhưng mà tớ cứ nghĩ đến tại sao các bạn của nó cho nó đi ra ngoài một mình với cái thàng đấy?? Không quen biết mà vấn đi theo ''-__- Bây giờ biết lỗi thì cũng muộn rồi. Nhưng mà tớ muốn ngỏ lời chia buồn cho gia đình nó...

xoxox

Bác ấy sẽ chấp nhận hay không?

Bác ấy là Mommy của chàng trai bạn đang tăm tia. Rất có thể bác ấy sẽ đưa ra lệnh cấm vận. Nếu thế thì bạn có nguy cơ thất bại rất lớn vì hầu hết các chàng trai đều rất vâng lời mẹ của mình.

Cái bàn biết réo
Chắc chắn bác ấy không thể cười nổi nếu cái điện thoại để trên bàn bên cạnh cái TV cứ réo ầm ỹ suốt ngày. Nếu anh ấy gọi cho bạn để „giữ im lặng“ thì bác ấy cũng sẽ ngất khi cuối tháng bill bay đến nhà. Haha, tin tớ đi, tớ biết mà, tớ đã qua chuyện đấy rồi xD Đó là chưa kể dù bất cứ ai gọi cho ai thì cả nhà anh ấy nếu muốn liên lạc đi đâu đều phải rinh cái gối lại điện thoại…ngủ và đợi.
Dẫu biết là khó, nhưng nên cố gắng tiết chế điện thoại vì một mục đích lớn lao hơn. Thay vào đó hãy hỏi thăm và chăm sóc anh ấy bằng tin nhắn hoặc trò chuyện qua YM hay là MSN vậy.

Con trai yêu biến thành…gấu trúc
Khi thấy dấu vết thâm quầng trên hai mắt con trai. Và sau khi để ý, bác ấy phát hiện ra sở dĩ nó như thế là vì tận 2 giờ sáng con trai còn chat với bạn thì chắc chắn bạn sẽ lãnh điểm trừ tổ bố.
Nếu biết gữi gìn sức khỏe cho cả hai, sinh hoạt đúng giờ giấc bạn sẽ trở thành điểm tin cậy của người lớn.

Điểm danh vắng mặt
Hai bạn luôn muốn kè kè bên nhau suốt ngày. Nhưng bạn nghĩ sao nếu bác ấy muốn nói chuyện với con trai chỉ có nước…gọi điện thoại cho bạn. Dẫu biết rằng cả hai đều muốn ăn tối cùng nhau, nhưng nếu anh ấy thường xuyên vắng mặt bữa cơm gia đình thì bạn cũng sẽ „vắng mặt“ trong trái tim của bác ấy.
Không chỉ anh ấy cần tham gia bữa cơm gia đình, mà chính bạn cũng đừng quên gia đình mình. Đưa mục lê la ăn hàng vào khoảng ghi chú: thỉnh thoảng. Hoặc hai bạn có thể măm kem, sinh tố, trái cây…sau khi đã dùng bữa tối với gia dình mà.

Nụ cười đi vắng
Khi bạn gặp bác ấy, mặt bạn trở nên tái di và không cười nổi vì run: Bác ấy dễ nhầm lẫn với nguyên do khác
điệm trừ
Bạn giả lả và cười tươi với bác ấy sau đó quay sang đanh mặt với người giúp việc
điệm trừ
Vào nhà không thèm chào hỏi gì ai, mặt nghênh ngáo và tự nhiên như ở nhà mình
chắc chắn bạn sẽ ế, vì không chỉ bác ấy, mà tất cả „các bác ấy“ trong tương lai đều tìm cách tạo bùa chắn giữa bạn và con trai.

Bạn là nguyên nhân các cuộc cãi vã
Nếu bác ấy và anh ấy có những lúc căng thẳng với nhau mà nguyên do sâu xa là bạn thì chắc chắn liên kết giữa bạn và anh ấy là liên kết dễ gẫy. Anh ấy cứ đổi điện thoại, đòi hỏi đổi xe cho nó hợp mốt chỉ vì bạn thích màu này không thích màu kia. Anh ấy đẻ một kiểu tóc do bạn „biên tập“ mà theo quan điểm của bác ấy là „cái đầu bị gặm nham nhở“. Thế là những mâu thuẫn phát sinh. Nếu bác ấy biết anh ấy thay đỏi như thế là vì bạn thì…xong!
Khi bạn muốn thay đỏi ai kia, hãy quan tâm đến văn hóa và nếp sống của gia đình anh ấy. Nếu đó là gia đình đậm chất truyền thống mà bạn đòi anh ấy cột tóc đuôi ngựa như Bi, nhuộm vàng chói lọi thì thôi rồi…

Và thời trang của bạn
Là phụ nữ, bác ấy cũng có quan điểm thời trang riêng của mình. Đương nhiên để lấy lòng bác ấy bạn không cần mặc vải in hoa như bác ấy đang mặc. Nhưng nếu mà trang phục của bạn „trống trước hở sau“ da dẻ điểm thêm vài cái hình xăm (dù là hình xăm dán), diện chiếc quần short vừa ngắn vừa xoắn lên khi ngồi thì cầm chắc bác ấy vừa dị ứng vừa sợ bạn.
Nên thể hiện quan điểm thời trang của mình khi đi cùng bạn bè hoặc đi chơi cá nhân bạn nhé. Trong những tình huống cần nghiêm túc, trở thành một công chúa đáng yêu hoặc một quý cô thanh lịch đảm bảo vẫn hợp mốt như thường.

xoxox

Autumn

Looking through the window on a cloudy autumn day
Wishing you were here and forever you will stay
Birds are flying south to reach their goal, their destination
While I'm confused with my intensive frustration
Thinking of the past as I'm lying on my bed
Lying here alone with the chrystal tears I shed
I lost my belief to all the dreams I had
Everything I believed in, let me down and made me sad
Beautiful leaves become colored, as they're falling down
From green to yellow, orange, and brown
The cold windy weather comes with sorrow and pain
Wiping off the happiness with the diamond shaped rain
I follow the movements from the trees to the ground
Then take my last breath and never again make a sound

xoxox

Đã thành công

Mấy tuần trước mình đã hết sức cố gắng học và ôn để thi bài cho tốt. Hehe, mà không ngờ mình thành công như thế =] Viết tiếng đức thì viết bài tốt nhất lớp, còn môn kinh tế mình cũng được trong những người giỏi nhất lơp hehe. Tóm lại Linh đang vui lám, hihi, và viết những bài khác chắc là cũng không tệ đâu. Nhưng phải chờ đến tuần sau thầy cô giáo mấy trả lại. Yaaa, về học hành thì Linh đã hài lòng, nhưng mà có một chuyện làm tớ buồn một chút...nhưng mà không tồi làm haha, vẫn còn hy vọng xD. Chỉ nhớ một người quá nhiều. Hiện tại Linh rất vui lòng với cuộc sống của mình. Linh hôm nay tạm thời chỉ viết đến đây thôi. Chỉ định nói cho mọi người biết là tớ học giỏi thôi haha. Hihi, đùa thôi, lần sau viết có chừng mực xD
xoxox
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29