Có một cách dành cho những người không thích tốn công (Hay có máu đạo chích). Bạn chỉ cần dùng menu "Save As" của Internet Explorer để lưu toàn bộ Blog mà bạn thích. Sau đó bạn mở file user.css, copy toàn bộ và paste vào phần Enter CSS của menu Preferences/ Web Page Layout/ Custom Style Sheet, rồi save với option "Use my custom style sheet together with the current theme". Tuy nhiên, bạn cần phải biết theme gốc của Blog đó (bằng cách xem trong file main.css) Nếu không đúng theme gốc Blog sẽ trông rất xộc xệch . 1. Bạn vào phần Preferences
2. Nhấn tiếp vào Web page layout
3. Chọn tiếp custom style sheet
4. Tại ô Enter CSS các bạn có thể gõ code hoặc copy paste code CSS vào sau đó đánh dấu chọn vào ô Use my custom style sheet together with the current theme và nhấn Save để kết thúc.
Nhưng chắc bạn không thích copy y chang source code của user khác như vậy phải không? Muốn tạo sự độc đáo cho Blog của mình, trước tiên, bạn cần chuẩn bị một số file hình ảnh và upload vào Opera host, dùng menu Preferences/ My files. Bạn cũng cần xác định đường dẫn của những files này để thay vào những files hình ảnh của theme gốc trên Opera.
Sau đó, bạn cần chọn một theme trong số những themes dựng sẵn của Opera. Bạn trở lại trang Blog, và dùng menu "Save As" của Internet Explorer để lưu vào ổ cứng của bạn. Lúc này, trong ổ cứng của bạn sẽ có một file.html và một folder lưu một số hình ảnh và các file.css. Bạn tìm file main.css và mở bằng notepad, wordpad, hoặc Microsoft FrontPage. Bạn cũng cần mở sẵn một trang trắng (untitled của notepad/ wordpad hoặc new page của MS FP). Tất cả những thay đổi của bạn sẽ được lưu trong trang trắng này để sau đó paste vào ô Enter CSS (như đã hướng dẫn ở trên).
Những giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghĩa, trong cuộc đời không gì là vô nghĩa, cũng như không gì là mãi mãi. Hợp rồi tan,tan rồi hợp đó là điều rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tồn tại của em trên cõi đời này, tự nhiên như sự gặp gỡ của hai ta để rồi anh yêu em... Anh đã luôn mơ giấc mơ thật đẹp những giấc mơ mà anh khao khát những giấc mơ mà trong đó em đến bên anh như vốn dĩ, và yêu anh nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận trong mơ anh là người hạnh phúc, giá như giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như anh cứ ngủ một giấc dài vô tận và mơ về em... có lẻ lại tốt hơn! anh không phải cảm thấy chơi vơi, không phải cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng mỗi khi tỉnh giấc...
Dù em thế nào đi nữa, dù em không còn yêu anh. Nhưng tình cảm của anh luôn hướng về em, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Em có biết tâm trạng của anh lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về em trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của anh là được bên em lúc này để có thể hét lên "Anh Yêu Em!","Anh Yêu Em!" hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho em nụ hôn nóng hổi chân thành để mọi người cùng biết cùng sẻ chia cho tình cảm của Anh dành cho Em...!!!
Sự tình cờ của số phận mang em đến bên anh. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết từ bao giờ anh và em gắn bó với nhau bằng những tình cảm không gọi được bằng tên. Luôn luôn anh ở bên em những khi em cần có ai đó bên cạnh, luôn luôn anh mang tới cho em nụ cười những khi em đau buồn nhất, luôn luôn là anh chỉ là anh thôi trong tim em... Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm yêu thương bên nhau, đã có biết bao những ngày hạnh phúc. Anh tự hỏi vì sao trái tim anh luôn loạn nhịp khi nhìn em cười, nghe em nói. Tự hỏi vì sao chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn, sao chúng ta có thể hiểu nhau dễ dàng đến thế? Sao suốt thời niên thiếu anh cứ mải mê đi tìm mà không gặp được ai như em cả, đến khi mình gặp nhau thì anh lại không thể tiến thêm một bước nào về phía em, anh chỉ dám đứng lại một chỗ, vui sướng hạnh phúc có em trong đời và đau khổ vì chẳng thể nào nói với em lời yêu thương mà anh mang trong tim bao ngày. Yêu dấu ơi, anh là gì giữa bề bộn đời em? Còn em nữa, anh biết gọi em là gì đây? Anh gọi em là bạn yêu dấu? Là em gái ? Hay là gì khác? Em là người anh yêu thương, người bạn thân ái, người anh hiểu biết,người... trong tim. Em là tất cả. Nhưng với em anh là gì sao em không nói? Để giờ đây ,khi mỗi lấn nhớ tới em , là anh lại nhớ tới những hình ảnh tuyệt vời của chúng mình khi ở bên nhau. Mới đó vậy mà đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ . Không biết ở bên kia thế giới em có vui không ? Có tìm được một người giống như anh không. Nhưng dù sao anh cung luôn chúc em hạnh phúc. Hãy cho anh xin một lần, chỉ một lần nói tiếng yêu thương... yêu dấu ơi .... !!!
Hôm qua chủ nhật ở nhà Giặt bốn cái aó với ba cái quần Tôi đây ủ đúng một tuần Để nơi thoáng mát thế nhưng chua lè Giống mùi giấm chộn thêm me Nói thật con gái thoáng nghe đã thèm Tôi dở từng cái ra xem Lắc đầu hít mũi “e hèm…cũng dơ” Thế là tôi xả sơ sơ Hết hai xô nước ngồi chờ nắng lên Thau xà bông để kế bên Tôi đem vắt ráo,từng tên thả vào Xong rồi…nhảy tót vô thau Co hai chân đạp…ào aò bốn giây Xả lại xô nước thật đầy Tôi đem máng ở cành cây ôỉ già Tới chiều như có phép ma Chúng bay mất hết thiệt là khổ ghê Trời ơi gió lộng tứ bề Số tôi sao nó thảm thê thế này Đã cận thận gửi cành cây Vậy mà bảy cái cũng bay mất àh Hỡi con gái khắpgần xa Nàng nào lượm được trả tôi thẳng nhà Giờ chỉ còn cái quần đùi Hổng ra đường được trả tôi zvới mà. TRẦN YÊN BÌNH
Không sợ hãi những vết sẹo Tuổi mới lớn ai mà chẳng thế] Có những cái sẹo rất đẹp.Chúng ta không nói bằng tình cảm mà nói bằng lý tính hẳn hoi.Đâycái sẹo ngày em lẫm chẫm,ngã bên bậc thềm.Đó là sẹo lớn .Đây vết sẹo ngày em tập đi xe đạp.Dó là sẹo khôn. Vết sẹo , nếu nhìn vào cái đã từng ,thì nó là kết quả của một vết thương . Nhưng nhìn vào cái sẽ có, thì nó là một sự khởi đầu cho phát triển, một sự khởi đầu dũng cảm, nó không phải là sẹo mà là một dấu chỉ đẹp của tương lai. Cái vết sẹ ở bụng mẹ, nó là kết quả của một ca mổ sinh nở .Nhưng nó lại là ấn tích của phút giây con chào đời.Nó có vẻ đẹp tự cắt mình để tạo sinh… { Và như vậy, hãy nói rằng vết sẹo của tôi không phải là vết sẹo, nólàcánh cưả để tôi đi tới.Vết cắt bao quy đầu của tôi đâu phải là sẹo ! Dó là ấn chứng tự cắt mình đề lớn lên.Những vết tiêm chủng trên tay tôi đâu phải là sẹo ! Chúng là dấu hiệu an toàn cho thể chất tương lai của tôi đó. Cũng như những con đường ở trong rừng sâu. Cũng như những con đường mòn qua trảng cỏ. Chúng đâu phải là sẹo của mặt đất, dù chúng không gì khác chính là vết thương do bước chân con người tạo ra.Mà chúng là vẻ đẹp ,vẻ đẹp đó có tên là con đườn ! { Và như vậy, chúng mình đâu có sợ hãi những vết sẹo.Một người không có nhiều sẹo chỉ là một người chưa rời vú mẹ. Một ông già không có sẹo cũng chỉ là một đứa trẻ con lâu năm mà thôi . Từ đó, hãy chủ động tạo ra những vết sẹo, sẹo là huy chương của sự trải nghiệm.Hãy biết tự cắt mình để lớn lên. { Còn bạn sợ sẹo ưh! Cứ yên tâm, hiện nay có rất nhiều thẩm mỹ viện có thể loai trừ những lo âu của bạn … Hì hì.
Số tiền đầu tư mà Arjun Mehta kiếm được khiến nhiều doanh nhân tuổi 30, 40 phải ghen tị. Ảnh: VentureBeat. Cậu học sinh 12 tuổi này là đồng sáng lập PlaySpan, công ty cung cấp công nghệ mua hàng và thanh toán trong game, có trụ sở tại thung lũng Silicon (Mỹ), văn phòng ở Thượng Hải (Trung Quốc) và Mumbai (Ấn Độ).
Arjun Mehta viết phần mềm quản lý hệ thống bán hàng ảo và 7 nhà phát hành game cam kết trở thành khách hàng của PlaySpan. Công ty này đã thu hút 6,5 triệu USD từ các nhà đầu tư mạo hiểm Easton Capital, Menlo Ventures, STIC và Novel TMT Ventures dù cuối tháng 9, Mehta mới công bố phiên bản alpha (bản sơ khai) của "mạng thương mại điện tử do các hãng game bảo trợ".
"Sẽ có khoảng 10 triệu game thủ trở thành người dùng thường xuyên của phần mềm. Khoản tiền từ nhà đầu tư là sự công nhận vai trò tiên phong của PlaySpan trong việc xây dựng mạng lưới thương mại trong game", Karl Mehta, Giám đốc điều hành và là cha của Arjun, cho hay.
Arjun đam mê lập trình và đặc biệt quan tâm đến việc phát triển một chương trình quản lý game. Cậu bắt đầu thành lập công ty năm ngoái tại garage của gia đình và dùng số tiền có được khi trao đổi đồ trong game để duy trì PlaySpan.
Đây là công ty thứ hai do một học sinh cấp II ở châu Á thành lập. Trước đó, người ta đã biết đến Anshul Samar, 13 tuổi và là nhà sáng lập công ty game giáo dục.
PlaySpan cho biết thị trường thương mại trong game hiện đạt doanh thu 2 tỷ USD mỗi năm. Chẳng hạn, hãng Linden Lab đã thu lợi nhuận 5 triệu USD/năm nhờ các giao dịch tiền ảo trong Second Life
(Hình chỉ mang tính minh họa) Vẫn biết rằng có thể rất mong manh Ta không thể nói điều gi trước Tình yêu đến làm sao anh biết được Để mỗi ngày nỗi nhớ cứ dài thêm Anh tưởng rằng xa rồi sẽ quên Ngày tháng cứ không là kỉ niệm Và em cũng chưa 1 lần hẹn ước Ta có gì mà phải nhớ đến nhau
Em có gì ràng buộc đến anh đâu Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá Em có tin rằng bây giờ anh đang nhớ Chảng thể làm gì khi thiếu vắng em
Cũng có thể là sẽ rất mong manh EM đừng hỏi vì sao anh không nói Lời yêu em anh sợ mình quá vội Lẽ nào dối anh như ah đã dối mình
Có thể nào quên được không em Ngày tháng mới đã trở thành nỗi nhớ Em thương yêu rất gần như hơi thở Dẫu biết rằng có thể rất mong manh
Harrods đã thuê một hẳn một vệ sĩ rắn hổ mang Ai Cập để ngày đêm canh giữ đôi sandal mạ kim cương trị giá 60,000 đô la Mỹ.
Loài rắn độc và hung dữ bậc nhất thế giới có tên gọi Cedric đã được thuê để bảo vệ đôi sandal Rene Caovilla được đính đá ruby, sapphire và kim cương đặt tại một cửa hiệu ở Knightsbridge, thành phố London!
Người phát ngôn cho hãng Harrods cũng thừa nhận rằng hãng này có ý định nghiêm túc khi sử dụng con rắn này trong vai trò vệ sĩ bởi họ tin tưởng vào mức độ hiệu quả của công việc. Không những thế, đây còn là cơ hội lý tưởng để người ta kéo về tham quan và chụp ảnh con rắn và đôi sandal quý giá! Ngay sau khi hoàn thành sứ mạng, con rắn sẽ được trả về với chủ nhân của nó.
Uhm! dao nay ban wa anh phai di suot! Nen thinh thoang chi nhay vao xem roi thoi chu khong viet bai moi! Mac du co rat nhieu dieu muon tam su! Chuc E buoi chieu vui!