Banshee_Tran_Love Story

Vài dòng tâm sự gửi đến Sapp (Hoàng Da Lan)


Hôm nay anh đọc được những lời tâm sự của E. Vì ko phải là friend và cũng chưa từng là thành viên của 360.Yahoo nên Anh ko thể command cho E đươc mà chỉ thông qua online, với những dòng tâm sự mà anh đã gửi cho em. Bản thân anh là một nguời hơi nhát, đặc biệt là khi tâm sự cũng như nói chuyện với một người khác phái, anh cũng không biết nên nói hay nên viết những gì, mặc dù anh có rất nhiều tâm sự, anh muốn tìm một người bạn thực sự để chia sẻ.

Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều mỗi khi gửi tin nhắn cho em. Và anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu và nói những gì ? Anh đã từng rất vui khi nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một người bạn...và anh tin chắc chắn rằng người bạn đó sẽ hồi âm cho mình, dù chỉ một câu , một câu thôi cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc....Anh đợi hoài đợi mãi và thỉnh thoảng lại gửi cho em một tin nhắn cũng có thể là " vớ vẩn "...và anh nghĩ em sẽ trả lời anh, sẽ thông cảm với anh, có như vậy anh mới cảm thấy tự tin hơn khi tâm sự cũng như nói chuyện với em. Càng đợi bao nhiêu, anh lại càng thất vọng bấy nhiêu. Anh giận chính bản thân mình. Giá như ,anh là một người cứng rắn hơn,mạnh mẽ hơn ,thì anh sẽ không phải buồn như vậy và cũng không phải suy nghĩ nhiều như vậy! Anh biết đối với em anh chỉ là một "thằng nhóc" nào đó coi như không wen biết . Nhưng đối với anh , em vẫn là một người bạn tốt, mặc dù chỉ nói chuyện với nhau vài lần. Em biết vì sao hơn hai năm trời gặp lại trên mạng mà anh vẫn nhớ như in tất cả những gì em tâm sự với anh không? Đối với người khác thì đó là một một điều không thể. Nhưng đối với anh thì lại khác, bởi vì anh tìm thấy ở em sự " đồng cảm"... Anh đặt niềm tin ở em rất nhiều, nhiều lắm chứ.Anh nghĩ em sẽ coi anh là một người bạn thực sự. Nhưng anh lại thấy ở em sự thờ ơ, lạnh nhạt....Nhiều đêm anh không sao ngủ được vì chỉ muốn em hiểu anh hơn ....chính những lúc đó anh lại nghe những bài hát của em, cũng như nghe những lời tâm sự mà em đã gửi vào những bài hát ấy, anh lại càng buồn hơn. Lúc trước anh càng quý mến em bao nhiêu, thì giờ đây anh lại càng cảm thấy buồn , thấy thất vọng về em bấy nhiêu...Anh quyết định sẽ không bao giờ tâm sự cũng như nói chuyện với em nữa..... Anh đã làm như vậy cho đến ngày hôm nay,vô tình anh đã đọc được những dòng tâm sự của em ở Blog, anh không biết nó ám chỉ nói về anh hay một người nào đó ...Nhưng anh cảm thấy đã hiểu nhiều hơn về em ....những mặc cảm về em giờ đây không còn ẩn chứa trong tâm trí của anh nữa. Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã suy nghĩ không tốt về em, anh quả là một con nguời thật ích kỷ phải không? Chỉ vì không nhận được câu trả lời hay hồi âm của người khác mà đã nghĩ không tốt về họ. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới am :" Xin lỗi, xin lỗi... và xin lỗi em !".

Good friends are hard to find, hander to leave and im possible to for get.
So tell comeone what your are thinking of them, if tomorrow never comes...
[Y.B]

1 đêm ko thể quên VI DEO

Comments

Nguyen Lan Huonghuongnl Friday, November 21, 2008 6:29:09 AM

Cute quá trời bigsmile

cudongcudongmocxi Wednesday, January 7, 2009 8:22:35 AM

Này bạn, bạn có mấy tấm hình của Lan hay vậy?
Lan đang có chuyện ở bên US và sắp về VN.
Đề nghị không xâm phạm đời tư của bạn mình như thế.

goithamtennguoitinh0425 Thursday, February 19, 2009 1:37:42 PM

СергейSensasus Sunday, February 19, 2012 3:56:04 AM

конечно фото понРАвилось!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31