Ao Chuông nhà Bim

Bimbim's Funsite

Cai sữa cho Bim

Mẹ đang nhớ Bim lắm đây. Đêm qua là đêm đầu tiên mẹ với Bim không ngủ cùng nhau. Sáng hôm qua đi làm mẹ vẫn nghĩ là tối về với Bim nên không kịp "chia tay", nếu biết trước thì mẹ phải nịnh Bim thơm mấy cái rồi . Hihi. Đến chiều bà nội lại nói ko phải về nữa nên mẹ về nhà bà ngoại ngủ. Mẹ đi chơi với cô Ánh mà trong lòng cứ lo lắng mãi, ko hiểu Bim có nhắc bố mẹ ko ? có uống sữa đủ no trước khi đi ngủ ko ? có chịu ngủ ngoan với ông ko ?... Kết quả là 9h mẹ đã về rồi. Đi ngủ thì nằm mãi ko ngủ được, một phần do bị tức ngực vì xuống sữa nữa, đến lúc ngủ được một lát thì toàn mơ thấy Bim, 3h sáng đã dậy rồi . Hic
Sáng ngồi chờ mãi đến đúng 6h gọi điện về nhà cho bà nội, bà nói Bim ngoan lắm làm mẹ mừng, mà lại thấy cay cay mũi, thương Bim quá ...
Không biết mấy hôm tới thế nào, mẹ rất muốn về với Bim rồi, nhưng chắc theo đà này phải mấy ngày nữa để con quên ti hẳn đi nhỉ. Mẹ cũng đang băn khoăn ko biết có nên uống thuốc ngưng sữa ko vì sáng nay áp dụng mấy chiêu của các mẹ bên WTT để sữa ko xuống nữa mà chưa được, nhưng nghĩ uống thuốc lại thấy tội tội, không phải với Bim. Thôi để vài ngày nữa vậy...

Hình Bim ở BlingeeNo title

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.