No title
Wednesday, July 25, 2007 3:58:24 AM
Bà ngoại hôm qua xuống nhà chơi với Bim cả ngày, bà về kể chuyện về Bim chi tiết đến độ mẹ có thể hình dung mặt Bim, của chỉ của Bim rất rõ. Nhưng thế thì lại càng thêm nhớ Bim. Mẹ đang nghĩ ko hiểu đã bao giờ nhớ ai như thế chưa. Hồi bố đi học xa cũng nhớ, nhưng có khi khác... hoặc lâu rồi mẹ ko nhớ nữa...nên giờ chỉ thấy cảm giác nhớ Bim là quan trọng nhất thôi... Mẹ nhớ Bim nhất lúc bà nội lấy quần áo của bố mẹ để bà ngoại mang lên nhà, Bim cứ giằng lấy từng thứ để nói cái gì của bố cái gì của mẹ...Cứ nghĩ đến Bim thì hình như sữa lại xuống nhiều, ngực mẹ đau lắm, ngủ cứ chập chờn, cả tối qua cứ ngồi đắp lá bắp cải cho đỡ căng sữa...
Cả ngày rồi mẹ ko gọi điện được về nhà, ko hiểu máy điện thoại trục trặc hay bà nội cho Bim ra ngoài chơi mà ko nhấc máy. Gọi điện cho ông nội cũng ko được. Mẹ thì đang sốt ruột ko hiểu Bim ngủ tối qua thế nào quá ...:-( Thấy bà ngoại kể ông bà nội ko nhắc tên bố mẹ trước mặt Bim, dặn cả hàng xóm nữa...Hic









