Welcome to Basieu-Linhdan's Blog

Subscribe to RSS feed

Những lời cho con!

Hai con yêu quý của ba!

Những gì ba viết trong bức thư này cho con là những điều mà ba đã trải nghiệm. Ba không có ý định tạo nên một khuôn mẫu nào rồi áp đặt con vào đó, nhưng ba chỉ muốn các con của ba cố gắng đạt được.

1. Gia đình: Trong Anh ngữ gia đình là “FAMILY”, từ này có một ý nghĩa rất sâu đậm, được diễn tả như sau: Father And Mother, I Love You. Người ta thường nói “nước mắt chảy xuôi” nên ba không hy vọng con sẽ yêu ông bà ba mẹ nhiều như con yêu những đứa con của con. Nhưng con nên nhớ rằng con có được trên đời này là do tình yêu của ông bà đã dành cho ba cho mẹ. Dù ông bà hay ba mẹ có gì đi nữa thì đó cũng là khúc ruột của các con. Hãy yêu thương mọi người trong gia đình thật nhiều con nhé.

2. Ấm áp không phải là khi nói, "Mình ấm lắm." mà khi có ai đó hỏi "Có lạnh không?” Con hãy luôn quan tâm đến những người thân của mình, dù đó chỉ là một hành động rất nhỏ. Nếu ai nấy trong gia đình đều có chút quan tâm lẫn nhau thì thế giới này sẽ không có ai bị bỏ rơi đâu con nhé.

3. Kinh phật dạy rằng, cuộc đời chỉ là một bể khổ, sống trên đời chỉ là một cõi tạm. Cuộc đời này quá ngắn ngửi, nên hãy sống thật chậm nhưng yêu thật nhanh và cả tha thứ thật nhanh nữa con nhé.

4. Có thể con là người không giỏi gian nhưng con phải sống sao thật ý nghĩa cho gia đình và xã hội. Làm bất cứ nghề gì con thích nhưng với một tình yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp con nhé. Và luôn nhớ rằng không bao giờ được lười biếng, bởi những kẻ lười biếng chính là những kẻ hèn nhát.

5. Tiết kiệm là quốc sách! Nhưng không bao giờ coi đồng tiền là trên hết. Không phải là người ky bo tiền bạc cũng không phải kiểu người phung phí ném tiền qua cửa sổ. Hãy tiêu tiền thế nào con thấy hợp lý nhất. Khi có tiền con nên rộng rãi với mọi người, đừng bao giờ so đo tính toán, nhất là với người trong nhà.

6. Ngoài việc kiếm tiền để sống, cuộc sống vẫn còn nhiều thứ khác đáng được biết, đáng được học. Âm nhạc và nghệ thuật đôi khi cũng là một cách con cảm nhận những nhịp điệu cuộc sống, tình yêu âm nhạc sẽ làm cuộc sống của con sẽ đẹp hơn và tươi sáng hơn.

Còn rất nhiều điều mà muốn nói với con, ba hứa sẽ viết cho con vào bức thư sau.
Ba của Bá Siêu và Linh Đan


Chút suy ngẫm ngày cuối tuần!

Ngày cuối tuần, tạm cho mình chút thời gian để quên đi bận rộn, Gã ngồi trên tầng cao của khách sạn ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi những suy nghĩ mông lung. Hôm nay mưa to, mưa xối xả, trắng xóa. Gã thích ngắm mưa, gã thích nghe những tiếng sấm sét, dường như nó đang phá tan đi những muộn phiền trong gã. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những người dân miền Trung quê gã đang oằn mình chống bão, gã nghĩ đến con gã, giờ này chắc đang còn cuộn tròn trong chăng. Dù lúc này đang tận hưởng cảm giác chỉ có ta với mưa, với gió, với tiếng nhạc du dương nhưng gã vẫn thèm cảm giác được vui đùa cùng các con gã. Gã chợt nghĩ, được gì và mất gì khi phải đi làm xa thế này? Vì tiền ư? Không hẳn là vậy, bởi suy cho cùng gia đình gã đâu đến nỗi nào. Chắc là do cái số gã, nghề nghiệp của gã nên phải chấp nhận vậy.

Trong phòng tiếng nhạc vẫn du dương lời ca sĩ Khánh Ly:

“…Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đúng không? Có ai biết trước ngày mai sẽ thế nào. Bởi vậy mỗi ngày ta chọn một niềm vui, ngày nào còn sống thì ta đừng bao giờ hững hờ và quay lưng lại với cuộc đời. Hãy trân trọng và yêu thương những gì ta đang có!

Gã là người mù tịt về âm nhạc và nghệ thuật. Kiến thức âm nhạc của gã dừng lại ở những bài hát quốc ca, bài hát về Đảng, về Bác. Thế mà từ bao giờ cũng không nhớ nữa, những giai khúc mang đầy ý nghĩa của Trịnh, của những tác giả không theo dòng nhạc thị trường đã chinh phục được gã. Phải chăng cuộc đời này quá trần trụi, khiến gã thích những ca khúc mang đầy ý nghĩa đó?

Thế hệ ba mẹ gã chỉ ước mơ cho con một nền giáo dục để con đủ kiến thức và kĩ năng để tồn tại trong xã hội. Gã không trách ba mẹ gã, khi mà họ phải vất vả với mấy sào ruộng để cho anh em gã được ăn học thì lấy đâu ra thời gian, tiền bạc để nghĩ đến những thứ xa xỉ ấy. Vẫn biết ngoài việc kiếm tiền để sống, cuộc sống vẫn còn nhiều thứ khác đáng được biết, đáng được học. Âm nhạc và nghệ thuật đôi khi cũng là một cách để người ta cảm nhận những nhịp điệu cuộc sống. Gã sẽ hướng cho hai con của gã tới một nền giáo dục đầy đủ, âm nhạc, nghệ thuật và cả kỹ năng sống nữa.


Con gái rượu của ba!

Con gái rượu của ba! Tối hôm qua về đến khách sạn là 12h, ba định viết gì đó cho con nhưng do mệt nên ba ngủ. Hôm nay tranh thủ trước khi đi làm ba viết mấy dòng cho con đây.

Con ạ! Ba nhớ con nhiều lắm. Mấy ngày phép ngắn ngủi không làm vơi đi nỗi nhớ của ba, lúc nào ba cũng ở bên cạnh con, ba muốn bù đắp lại cho con những ngày con thiếu ba. Con cũng vậy, không khi nào con muốn rời ba nữa bước, ngay cả khi ngủ con cũng nắm chặt lấy tay ba, con sợ ba đi mất. Hôm qua khi biết ba sắp phải đi lại, con khóc nức nở khiến ba ra đến sân bay mà không cầm lòng được, ba chỉ mong mọi việc sớm tốt đẹp hơn để ba về với con.

Thường thì hoàn cảnh sẽ làm cho con người trưởng thành hơn, nhưng ba không nghĩ là con đã lớn vậy. Đến hôm nay con mới được 2 tuổi 8 tháng 26 ngày mà cách suy nghĩ và hành động của con giống một người trưởng thành. Mỗi lần ba chuẩn bị đi đâu con luống cuống tìm giày, mũ bảo hiểm, chìa khóa xe… và không quên nhắc ba rằng phải mang khẩu trang nữa nếu không sẽ bị ho. Anh Siêu hơn con 3 tuổi, nhưng vì là con trai nên không quan tâm đến ba mặc dù ba biết Siêu cũng thương ba nhiều lắm. Siêu sẽ không nhận ra là ba vừa mới cạo râu còn con thì nhận ra ngay tức thì. Siêu không để ý rằng ba vừa mới tắm xong, còn con thì nói ba ơi lau đầu khô đi ba. Con luôn nhìn nét mặt ba để đoán ba vui hay buồn. Hôm ba ở nhà bác Bốn về, mắt ba cay vì gió nhưng con lại tưởng ba khóc, ba thoa đầu con rồi nói rằng ba là đàn ông mà sao lại khóc.

Đà Nẵng thời tiết bắt đầu trở lạnh, trưa ba mệt nên nằm nghỉ, con cũng lên giường nằm cạnh ba. Ba hỏi tại sao lúc nào con cũng thích nằm cạnh ba vậy, con nói “tại vì con thương ba, con sợ ba đi mất”. Ba thiu thiu ngủ lúc nào không hay nhưng ba vẫn biết con gái khẽ khàng kéo chăn đắp lại cho ba. Con à, ba ước gì trong một gia đình nếu ai nấy đều có chút quan tâm lẫn nhau thì thế giới này sẽ không có ai bị bỏ rơi con nhỉ.

“Nhông nhông cha làm con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời” là lời bài hát con thường hát cho ba nghe, ba không chắc là ba có thể theo như lời bài hát được nhưng ba sẽ lo cho con bằng tất cả khả năng của mình.

Thôi ba phải đi làm đây, thương con gái rượu ba nhiều lắm!

Ba của Bá Siêu và Linh Đan
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31