My Opera is closing 1st of March

The Blue Sky

Hạnh phúc là khi bạn biết cho đi ...... Bởi khi bạn biết cho đi , chính lúc đó bạn sẽ nhận ra bạn đã nhận thật nhiều ....... !

Subscribe to RSS feed

CÓ MỘT SỰ THẬT HOK BAO BAO GIỜ THAY ĐỔI ............! (ST)

Tôi mạnh dạn nói ra tất cả với anh , lấy hết tất cả can đảm để nói rằng việc yêu anh là điều mà tôi hok bao giờ hối hận. Thế nhưng có lẻ khi một ai đó đã trở thành hok thể với bạn rồi ! Bạn có chạy , bạn có trốn thế nào , thì mãi mãi bạn hok thể quên
Bạn có thể mất một vài tháng để yêu một ai đó , nhưng bạn phải mất cả một đời để quên một người . Bạn sẽ làm gì ? Bạn biết hok , bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ phải ra sao , sống thế nào và sẽ tiếp tục cuộc sống phía trước ra sao hok ?
Cuộc đời này quá đau phải hok bạn !
[ HÔM QUA ]
........Có một người ngồi chờ một người nơi công viên ...........
..........Có một người lấy hết can đảm để nói ra tất cả với người ta ........
..........Có một người đã tự an ủi mình bằng nụ cười giả tạo ..........
...........Có một người đã khóc rất nhiều ............
............Khi một tình yêu trao đi mà hok được đáp lại..... yêu đơn phương rồi......



[ VÀ ]
..............Con tim tan nát vì một tình yêu quá sâu đậm...........
...........Nỗi đau đớn khi miễn cưỡng khi làm một nụ cười gải tạo........
............Cho dù những giọt nước mắt cứ trào mãi vậy mà ! ............
..........Khóc vẫn hok thể nào xoá nhoà nỗi đau mất anh .............
...........chỉ biết nhìn anh bước đi mà hok sao giữ chân anh ở lại ..........
...........Chỉ còn cách nhìn anh bước từng bước ra đi xa khuất ............
[ VẬY MÀ ]
.............Chỉ có một mình .............
...........Không ai bên cạnh để hỏi han ............
..........Chỉ một mình nhìn một khung trời đầy đau khổ ...........
..........Với những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng đan xen với nhau ...........
...........Lời hứa cho một kỷ niệm khắc sâu mãi trong lòng .........



[ HÌNH NHƯ ]
............Xung quanh hok có một ai hết ...........
.............những giọt nước mắt mãi hok ai lau khô .........
..........Không một vòng tay ấm nóng khẽ ôm lấy mình ........
..........Và hình như anh đã đi rồi...........
..........Lần đầu tiên mình biết hok mất ngủ vì một ai đó ........
..........Lần đầu tiên biết đau là thế nào .............
.........Và cũng hiểu ra , khi yêu thực sự một người đau khổ thật đáng sợ......
[ CRY ]
..........Khóc thật nhiều để nỗi đau hok còn nữa..........
.........Khóc rồi vậy mà hok sao vơi đi chút ít nào .........
..........Khóc để tất cả như một trang nhật ký đã kết thúc mãi mãi .......



[ HAY LÀ ]
.........Mang theo ký ức về anh đi xa mãi .............
..........Cố gắng mỉm cười để chúc anh hạnh phúc ..........
..........Cố gắng nhìn anh cho dù lòng đau đớn vô cùng ..........
.............Cứ giả vờ như đã hok còn đau nữa để âm thầm ra đi .......
..............Cứ giả vờ như anh chỉ là bạn để cho anh bình yên......
.........Chấp nhận đau khổ như hạnh phúc ...........
[ RỒI ]
............Chấp nhận dấu nỗi đau vào sâu đáy tim............
..........Để chỉ một mình mình đau khổ , còn hơn là để anh biết.........
..........Và giữ riêng cho mình nỗi đau ấy...........
..........Buông tay anh ra để anh tự do và an lòng ..........
........Chỉ nhìn anh từ những cái nhìn trộm ..........
........Những cái nhìn trộm mà tim đau nhói ...........



Những điều tốt đẹp trên thế giới này đã trở nên vô nghĩ , mình sẽ đi thôi .Tất cả đã chuẩn bị xong rồi . Không còn gì níu kéo mình nữa , trong cuộc đời mình anh chính là tất cả của cuộc sống này , anh là ý nghĩa của những cơn mưa bất chợt, khiến cho ai cũng man mác buồn . Anh là ý lý do duy nhất khi mình sẵn sàng đứng chờ anh trước cổng trường mấy tiếng đồng hồ và hậu quả là bị mắc mưa đến sốt, chỉ vì mong muốn nhìn thấy anh . Anh chính là thứ duy nhất mà mình sẵn sàng đánh đổi ước mơ của mình . Anh là người duy nhất trong cuộc đời đã đến mang cho mình hạnh phúc . Là người mang đến những nụ cười hạnh phúc nhất trong đời . Là người mình yêu nhất , là người mà suốt cuộc đời này mình hok thể quên . Và là một người mà mình nguyện sẽ mãi mãi yêu và chờ anh cho đến suốt đời !
" ..........[...] ! Có một sự thật hok bao giờ thay đổi , đó là hok bao giờ em hết yêu anh . Và điều mà từ trước đến giờ em mãi hok bao giờ hối hận , đó là việc em đã yêu anh bằng tất cả con tim mình cho dù biết đó là đau khổ"........... Chỉ cần anh biết rằng anh là duy nhất và hok ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng em ! "
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28