10 NĂM TÌNH CŨ
Monday, March 22, 2010 6:49:41 AM
Cách đây 10 năm, mình có một chuyến đi Cao bằng và nhờ chuyến đi ấy mà lấy được chồng. Đầu xuân năm nay, cơ duyên run rủi, Phòng Truyền thông Viettel muốn tổ chức một chuyến du xuân phối hợp công tác với các nhà báo lại chọn địa chỉ đến là non nước Cao Bằng. Cho dù trong 10 năm qua, mình cũng đã có hai chuyến đi Cao Bằng nữa, nhưng chuyến đi lần này thì hành trình mới lặp lại chuyến đi năm 2000.
Nhanh thật, thế mà đã 10 năm. Rất nhiều thứ đã thay đổi, mình từ một cô gái vô lo đã thành mẹ của hai đứa con; đường lên Đồn Biên Phòng Nậm Nhũng từ chỗ rất heo hút (mình nhớ là có những đoạn như là đi qua rừng cơ) bây giờ là đường nhựa đi ô tô một mạch; năm 2000, bọn mình đã phải xếp hàng chờ gọi điện thoại về nhà trong lúc đợi cơm, còn bây giờ thì tha hồ gọi bất cứ lúc nào...Hình như có một số thứ chưa thay đổi, đó là sức khỏe của mình, cách đây 10 năm mình là một trong số rất ít người không bị say ô tô và bây giờ vẫn thế (lậy giời cho con giữ được sức khỏe). Còn một thứ không thay đổi nữa là từ lúc yêu ông xã ở Cao Bằng đến giờ vẫn chưa yêu thêm ai (hi hi)nên vẫn thấy bồi hồi ghé thăm những chốn cũ.

Tháng 5/2000, một đoàn cán bộ đòan xuất sắc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên có chuyến công tác giao lưu tại Cao Bằng. Bên di tích lịch sử Hang Pacbo, suối LêNin đã có hai kẻ có tình ý với nhau nên chụp ảnh tập thể mà vẫn khoác vai nhau đứng riêng ra một góc (lộ liễu dã man).

Sau 10 năm, lại có một cái ảnh tập thể đứng trước suối Lê Nin, nhưng mặt nhân vật "nhàu" quá nên phải đội mũ và đeo kính để ngụy trang (đứng cạnh anh bộ đội).

Ngày đó, các cô chưa chồng trong đoàn công tác có làm một "pô" trước nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Ngày nay, cả đoàn cũng chụp một kiểu ở nhà tưởng niệm, trông mình vưỡn trẻ đẹp như ngày nào đấy nhể?

Năm xưa, mình là MC của chương trình giao lưu nên mặc áo dài.

Năm nay, già rồi nên không chơi trội nữa, với lại cũng không làm MC nữa.

Chuyến đi trước, còn một vụ giao lưu ở tỉnh nữa, trong đó có tiết mục song ca của mình với anh PTV của Đài Cao Bằng. Ngay đêm ấy, sau chương trình giao lưu này thì mình có người yêu và người đó quyết lấy mình làm vợ. May thế.
Nhanh thật, thế mà đã 10 năm. Rất nhiều thứ đã thay đổi, mình từ một cô gái vô lo đã thành mẹ của hai đứa con; đường lên Đồn Biên Phòng Nậm Nhũng từ chỗ rất heo hút (mình nhớ là có những đoạn như là đi qua rừng cơ) bây giờ là đường nhựa đi ô tô một mạch; năm 2000, bọn mình đã phải xếp hàng chờ gọi điện thoại về nhà trong lúc đợi cơm, còn bây giờ thì tha hồ gọi bất cứ lúc nào...Hình như có một số thứ chưa thay đổi, đó là sức khỏe của mình, cách đây 10 năm mình là một trong số rất ít người không bị say ô tô và bây giờ vẫn thế (lậy giời cho con giữ được sức khỏe). Còn một thứ không thay đổi nữa là từ lúc yêu ông xã ở Cao Bằng đến giờ vẫn chưa yêu thêm ai (hi hi)nên vẫn thấy bồi hồi ghé thăm những chốn cũ.

Tháng 5/2000, một đoàn cán bộ đòan xuất sắc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên có chuyến công tác giao lưu tại Cao Bằng. Bên di tích lịch sử Hang Pacbo, suối LêNin đã có hai kẻ có tình ý với nhau nên chụp ảnh tập thể mà vẫn khoác vai nhau đứng riêng ra một góc (lộ liễu dã man).

Sau 10 năm, lại có một cái ảnh tập thể đứng trước suối Lê Nin, nhưng mặt nhân vật "nhàu" quá nên phải đội mũ và đeo kính để ngụy trang (đứng cạnh anh bộ đội).

Ngày đó, các cô chưa chồng trong đoàn công tác có làm một "pô" trước nhà tưởng niệm Bác Hồ.

Ngày nay, cả đoàn cũng chụp một kiểu ở nhà tưởng niệm, trông mình vưỡn trẻ đẹp như ngày nào đấy nhể?

Năm xưa, mình là MC của chương trình giao lưu nên mặc áo dài.

Năm nay, già rồi nên không chơi trội nữa, với lại cũng không làm MC nữa.

Chuyến đi trước, còn một vụ giao lưu ở tỉnh nữa, trong đó có tiết mục song ca của mình với anh PTV của Đài Cao Bằng. Ngay đêm ấy, sau chương trình giao lưu này thì mình có người yêu và người đó quyết lấy mình làm vợ. May thế.














Ngan VuTinoty # Monday, March 22, 2010 4:52:22 PM
Hi hi...Chúc mừng chị - tình cũ 10 năm..!!! Em ngưỡng mộ "mối tính" của anh chị lắm ấy!
Hoàng Lê Hà AnhSusuxinh # Monday, March 22, 2010 4:54:49 PM
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Tuesday, March 23, 2010 4:17:44 AM
Unregistered user # Monday, March 29, 2010 2:57:06 AM
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Tuesday, March 30, 2010 4:09:38 AM
thenaynhe # Thursday, April 8, 2010 8:52:33 AM
Unregistered user # Tuesday, April 13, 2010 9:18:29 AM
Unregistered user # Tuesday, April 13, 2010 9:19:27 AM
Unregistered user # Tuesday, April 13, 2010 10:34:01 AM
Nguyễn Phương Anhhathanh1779 # Thursday, April 15, 2010 11:03:36 AM
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Wednesday, April 21, 2010 3:05:29 AM
ChimKhongCanhchimkhongcanh # Tuesday, May 11, 2010 5:47:37 PM
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Thursday, May 13, 2010 4:19:35 AM
ChimKhongCanhchimkhongcanh # Thursday, May 27, 2010 10:52:48 PM
À mà cái ngày đi HT nhìn nhau khóc nức nở ấy là ngày bao nhiu ấy nhỉ? Tớ vẫn ôm một đống tâm trạng của đằng ấy đấy, mà chưa xem là gì đâu. K bít bi h mà mình nhòm thấy họ thì tâm trạng như thế nèo đây?
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Wednesday, June 2, 2010 8:27:06 AM