THƯƠNG
Tuesday, April 14, 2009 10:11:29 AM
Con gái bị bạn làm kẹp tay ở cửa lớp, thế là móng tay tím lại. Con sợ cô giáo, sợ bố mẹ mắng cả con và bạn nên không nói với ai, âm thầm chịu đau một mình nhưng tối về mẹ vẫn phát hiện ra ngay. Sau mấy ngày, cái móng tay bong ra nhưng vẫn còn dính ở tay, mẹ muốn dùng bấm móng tay bấm dần đi cho con lỡ có đụng vào đâu không bị đau nhưng con sợ, con không cho. Tối hôm qua, con bảo mẹ cho con vào toilet, con đóng cửa lại, con sẽ tự làm nó bong ra và con hớn hở vì đã dũng cảm dứt được cái móng tay đen bầm. Mẹ không biết lúc ở trong toilet, con có khóc ko, có sợ không. Còn mẹ, khi nhìn thấy ngon tay con không có móng, mẹ đã suýt chảy nước mắt và phải kéo con vào lòng để cho con khỏi thấy. Mẹ thấy đau đớn hơn cả khi mẹ bị mất móng vậy.
Tối hôm qua, con cũng kể rằng ở lớp, cô giáo dạy Tiếng Anh có tổ chức trò chơi bốc thăm để được quà, những bạn không được bốc thăm thì được ăn kẹo, con chưa bao giờ được cô gọi lên bốc thăm, chỉ toàn ăn kẹo thôi. Con thấy con rất buồn, mẹ có cách nào giúp con không?
Mẹ không biết được lý do vì sao con không được gọi lên bốc thăm (vì mẹ đã hỏi con có phải các bạn học giỏi nhất được lên không? Có phải những bạn giơ tay thì được lên không?... Con đều bảo không phải) nên mẹ không biêt sẽ giúp con bằng cách nào.
Mẹ chỉ thấy thương con quá là thương.
Tối hôm qua, con cũng kể rằng ở lớp, cô giáo dạy Tiếng Anh có tổ chức trò chơi bốc thăm để được quà, những bạn không được bốc thăm thì được ăn kẹo, con chưa bao giờ được cô gọi lên bốc thăm, chỉ toàn ăn kẹo thôi. Con thấy con rất buồn, mẹ có cách nào giúp con không?
Mẹ không biết được lý do vì sao con không được gọi lên bốc thăm (vì mẹ đã hỏi con có phải các bạn học giỏi nhất được lên không? Có phải những bạn giơ tay thì được lên không?... Con đều bảo không phải) nên mẹ không biêt sẽ giúp con bằng cách nào.
Mẹ chỉ thấy thương con quá là thương.












