CHIẾN ĐẤU
Wednesday, July 22, 2009 9:34:55 AM
Gia đình mình đã 4 lần thay đổi chỗ ở. Ở đâu cũng thuận hòa, được xóm làng quý mến vì chấp hành đầy đủ nội quy, tham gia sớm và đầy đủ các khoản đóng góp, đi hỏi về chào, và luôn là điểm tụ tập của trẻ con hàng xóm. Thế mà mới đây, một hàng xóm mới của mình (mới đến mức cả khu tập thể còn chưa ai biết tên) lại muốn gây sự với gia đình mình.
Sự thể thế này, nó mới mua cái nhà ở tầng 1 (ngay dưới nhà mình), thế là nó sửa chữa, cơi nới. Cơi hết phần đất trống ở đằng sau, nó lại muốn xây chòi lên cả tầng nhà mình. Ngay sau khi được hàng xóm mật báo về ý đồ của nó (trong quá trình nó phá tường, nó làm rò rỉ bể nước của hàng xóm), mình đã xuống nhắc nhở rất nhẹ nhàng: không được xây lên tầng 2 vì mình không đồng ý. Cả khoảng không cho con cái hít thở mà nó bít lại thì toi à? Ông chồng còn dằn mặt: nhà dưới ấy mà cố tình xây lên là tôi phá đấy. Ban đầu hai vợ chồng bàn nhau, nếu nó có lời tử tế thì cũng cho nó để nhờ cái bể nước inox. Dưng mà nó chả nói, chả rằng, cứ tự nhiên như thằng điên, một ngày đẹp trời, mình đi làm về đã thấy nó cho thợ xây tường cao vút. Lại thế này nữa: sáng nào đi làm cũng dặn osin, cháu ở nhà trông nhà, nếu thấy nhà dưới nó manh động, xây lên thì phải báo ngay cho cô chú. Ấy thế mà, về hỏi sao mày không báo cho cô chú, để nó xây cao thế này rồi thì nó hồn nhiên bảo: cháu tưởng cô chú dặn trông ở đằng trước nên cháu có thấy người ta làm gì đâu. (Nó mà xây ở đằng trước thì cả xóm thịt nó cần gì đến mày nữa).
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, mình xuống nhắc nhở thêm lần nữa, chủ nhà không có, nhắn thợ báo lại. Ông chồng hậm hực gọi điện, nó không nghe máy. Hôm sau, thợ tiếp tục xây. Thế là phải làm đơn, báo cáo Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố. Xong xuôi về nhà, một mình hì hụi lấy ống nước phá từng viên gạch nhà nó. Vừa phá, vừa nghĩ, bây giờ nó mà lên hành hung mình thì làm thế nào nhể? Ông chồng thì không có nhà, ông ấy chỉ chỉ đạo qua điện thoại thôi.
Để chắc ăn, mình làm đơn ra phường. Những người "có trách nhiệm" ở phường đều bảo: thằng nào mà láo thế, nó không biết luật à? Rồi hứa sẽ xem xét.
Hai ngày rồi, nhà nó không xây nữa, nhưng cũng chả thấy nó làm gì với cái lỗ toang hoác trên trần. Chả biết nó sẽ làm gì và mình làm thế nào để ứng phó với nó? Ông chồng thì đi công tác vẫn chưa về.
Sự thể thế này, nó mới mua cái nhà ở tầng 1 (ngay dưới nhà mình), thế là nó sửa chữa, cơi nới. Cơi hết phần đất trống ở đằng sau, nó lại muốn xây chòi lên cả tầng nhà mình. Ngay sau khi được hàng xóm mật báo về ý đồ của nó (trong quá trình nó phá tường, nó làm rò rỉ bể nước của hàng xóm), mình đã xuống nhắc nhở rất nhẹ nhàng: không được xây lên tầng 2 vì mình không đồng ý. Cả khoảng không cho con cái hít thở mà nó bít lại thì toi à? Ông chồng còn dằn mặt: nhà dưới ấy mà cố tình xây lên là tôi phá đấy. Ban đầu hai vợ chồng bàn nhau, nếu nó có lời tử tế thì cũng cho nó để nhờ cái bể nước inox. Dưng mà nó chả nói, chả rằng, cứ tự nhiên như thằng điên, một ngày đẹp trời, mình đi làm về đã thấy nó cho thợ xây tường cao vút. Lại thế này nữa: sáng nào đi làm cũng dặn osin, cháu ở nhà trông nhà, nếu thấy nhà dưới nó manh động, xây lên thì phải báo ngay cho cô chú. Ấy thế mà, về hỏi sao mày không báo cho cô chú, để nó xây cao thế này rồi thì nó hồn nhiên bảo: cháu tưởng cô chú dặn trông ở đằng trước nên cháu có thấy người ta làm gì đâu. (Nó mà xây ở đằng trước thì cả xóm thịt nó cần gì đến mày nữa).
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, mình xuống nhắc nhở thêm lần nữa, chủ nhà không có, nhắn thợ báo lại. Ông chồng hậm hực gọi điện, nó không nghe máy. Hôm sau, thợ tiếp tục xây. Thế là phải làm đơn, báo cáo Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố. Xong xuôi về nhà, một mình hì hụi lấy ống nước phá từng viên gạch nhà nó. Vừa phá, vừa nghĩ, bây giờ nó mà lên hành hung mình thì làm thế nào nhể? Ông chồng thì không có nhà, ông ấy chỉ chỉ đạo qua điện thoại thôi.
Để chắc ăn, mình làm đơn ra phường. Những người "có trách nhiệm" ở phường đều bảo: thằng nào mà láo thế, nó không biết luật à? Rồi hứa sẽ xem xét.
Hai ngày rồi, nhà nó không xây nữa, nhưng cũng chả thấy nó làm gì với cái lỗ toang hoác trên trần. Chả biết nó sẽ làm gì và mình làm thế nào để ứng phó với nó? Ông chồng thì đi công tác vẫn chưa về.













Ngan VuTinoty # Thursday, July 23, 2009 1:32:03 AM
Nhưng, công nhận chị thật dũng cảm! Yeah... Cố lên chị ơi!
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Thursday, July 23, 2009 6:46:46 AM
Unregistered user # Sunday, January 3, 2010 9:52:41 AM