MỘT NGÀY VUI
Monday, May 24, 2010 10:51:38 AM
Hôm qua với mẹ là một ngày rất vui. Mẹ đã được cùng các phụ huynh, cố giáo chủ nhiệm và các bạn của lớp Bầu- lớp 3A8 có một chuyến dã ngoại rất vui vẻ và có ý nghĩa tại Đầm Long. Địa điểm này là do các bác, các cô ở Ban phụ huynh chọn, sau khi đã hỏi ý kiến các phụ huynh khác. Cũng giống như mẹ, các phụ huynh đều cho rằng, đi đâu không quan trọng, quan trọng là các con được đi chơi cùng nhau sau một năm học hành khá vất vả, các mẹ chuẩn bị chu đáo mọi mặt, và phải có nội dung.
Khỏi phải nói, các con háo hức như thế nào. Trước khi đi thì tinh thần các bố mẹ cũng vừa phải thôi, nhưng đi về rồi cũng thấy bõ công tổ chức.
Từ 6h30 sáng, các gia đình đã "làm loạn" cổng trường Lê Quý Đôn, cứ 5-10 phút lại phải điểm danh các con một lần vì nhoáng một cái lại không thấy "bạn nọ", "bạn kia" đâu rồi, trong khi các bố mẹ còn đang bận bịu kiểm đồ, xếp đồ, phân công người phụ trách. Vì là lần đầu tiên cho các con đi dã ngoại, các gia đình cũng chưa thực sự hiểu nhau, nên mặc dù Ban phụ huynh đã chuẩn bị đồ ăn vô cùng đầy đủ (đầy đến mức thừa) thì vẫn có những phụ huynh xách theo cho các con hàng chục chiếc bánh mì (loại dài cả mét, rồi nào xúc xích, bim bim, sữa, nước ngọt...đủ cả.
Đến gần 8h, hai xe ô tô mới xuất phát được, sau khi thống nhất được là các con tự chọn chỗ ngồi trên xe, chỗ nào còn lại là của bố, mẹ nên các con chả cần biết bố mẹ ngồi xe nào, cứ thích bạn nào thì ngồi xe với bạn ấy nên quá trình điểm danh lại làm các mẹ điện thoại hỏi nhau gần chết. Hai tiếng đồng hồ trôi vèo qua vì sự sôi nổi của các con trên xe.Các phụ huynh không ngờ các con mình "lắm chuyện" dến thế. Có đi như thế này, mới hiểu thêm về con mình. Riêng chơi trò nối từ và thi giải đố đã thấy trí tưởng tượng của các con vô tận quá rồi. Phụ huynh kết luận: thật khổ thân cô giáo. Cô thì bảo: lớp mình con nào cũng có cá tính mạnh nên em được dạy các cháu rất thú vị nhưng nhiều khi phải phân xử cũng rất mệt. Cô Hằng được các phụ huynh đánh giá rất cao về phương pháp sự phạm và lòng yêu trẻ, biết lắng nghe các con. Thế nên ban phụ huynh đang tìm cách xin với trường cho cô được dạy tiếp các con năm lớp 4.
Quả thực, trong năm qua cô đã rất cố gắng với từng con một, mình không biết con nhà khác thế nào chứ con nhà mình tiến bộ rõ rệt. Vừa rồi thi học sinh giỏi khối 3 của trường, bạn cao điểm nhất của lớp khác cũng chỉ xếp thứ 25 so với các bạn lớp 3A8. Theo thứ tự điểm thì Bầu xếp thứ 17, còn riêng điểm toán thì nằm trong top 10. Kết quả này cũng mới được hé lộ lúc các con đi bơi ngày hôm qua, chỉ còn cô giáo và mấy bố mẹ trông đồ. Mẹ vui quá là vui. Với mẹ, kết quả của con như thế là mẹ hài lòng lắm rồi, không dám bon chen thứ nhất, thứ nhì dù mẹ biết, nếu con tập trung hơn, chăm chỉ hơn thì kết quả sẽ cao hơn.
Quay lại với chuyến đi chơi, có đi cùng cả lớp con, mẹ càng biết thêm là có vô số những người giầu, có điều kiện kinh tế và vô cùng quan tâm đến con cái.Ở lớp Bầu, có rất nhiều phụ huynh có Công ty riêng, kinh doanh lớn hay làm việc ở những công ty liên doanh với nước ngòai, những công ty lớn (bố mẹ cũng làm việc ở doanh nghiệp lớn đây này). Hầu hết, bố mẹ các bạn cũng đều có tư chất thông minh giỏi giang (chỉ có bố mẹ Bầu là trông ngơ ngác nhất thôi), thể hiện ở chức vụ, tính chất công việc, trong lời ăn tiếng nói, ứng xử. Ai cũng nhanh nhẹn, cũng xăm sắn vào công việc chung của lớp. Tả cho mọi người nghe mâm cơm trưa của lớp như thế này ạ: khoai tây chiên, khoai môn chiên, ngô chiên, phồng tôm, gà luộc, chim quay, đuôi bò hầm thuốc bắc, chân giò hầm sữa, dưa chuột chẻ, su su luộc, thịt thăn chiên xù, thịt bê xào, trứng rán, cơm, xôi, canh chua thịt nạc. Tổng cộng có 16 món tất cả, mà đĩa nào, bát nấy cứ gọi là đầy tú hụ. Để có được số sản phẩm ấy, như bác Oanh (mẹ bạn Minh Vân) phải thức đến 1 rưỡi đêm và 4 h sáng đã phải dậy rồi. Bia, nước khoáng, nước ngọt, mỗi loại các bác í phải chuẩn bị đến cả chục thùng, thuê mấy cái thùng giữ nhiệt to tướng, rồi mua đá đổ lẫn với các lon, chai mang từ Hà Nội lên. Mình nghe chừng, tình hình mỗi người đi đóng 300K thì các bác ấy phải tài trợ thêm khối. Có bác giai (bố bạn Tường Vi) thì cổ xúy cho các con chơi đủ các trò và trả tiền cho bạn nào muốn chơi bao nhiêu lượt cũng được.
Nói đến bác giai ấy mới nhớ ra hội các bố, từ lúc lên xe đã kéo bè kết phái, đến trưa thì đưa ra chủ trương: tình hình này, mỗi tháng anh em ta phải gặp nhau một lần để hội thảo về con cái và lần sau mình tổ chức cho các con đi hẳn hai ngày, đi qua đêm mới vui.
Nhà mình không mạnh về cơ sở vật chất, thì mẹ đóng góp thế mạnh về tinh thần, mẹ tổ chức trò chơi cho các con rất hứng thú.
Mẹ con Bầu quên không mang theo máy ảnh nên không phản ánh được hết không khí của cuộc đi chơi, đành chờ ban phu huynh gửi ảnh rồi up lên sau vậy ạ.
Khỏi phải nói, các con háo hức như thế nào. Trước khi đi thì tinh thần các bố mẹ cũng vừa phải thôi, nhưng đi về rồi cũng thấy bõ công tổ chức.
Từ 6h30 sáng, các gia đình đã "làm loạn" cổng trường Lê Quý Đôn, cứ 5-10 phút lại phải điểm danh các con một lần vì nhoáng một cái lại không thấy "bạn nọ", "bạn kia" đâu rồi, trong khi các bố mẹ còn đang bận bịu kiểm đồ, xếp đồ, phân công người phụ trách. Vì là lần đầu tiên cho các con đi dã ngoại, các gia đình cũng chưa thực sự hiểu nhau, nên mặc dù Ban phụ huynh đã chuẩn bị đồ ăn vô cùng đầy đủ (đầy đến mức thừa) thì vẫn có những phụ huynh xách theo cho các con hàng chục chiếc bánh mì (loại dài cả mét, rồi nào xúc xích, bim bim, sữa, nước ngọt...đủ cả.
Đến gần 8h, hai xe ô tô mới xuất phát được, sau khi thống nhất được là các con tự chọn chỗ ngồi trên xe, chỗ nào còn lại là của bố, mẹ nên các con chả cần biết bố mẹ ngồi xe nào, cứ thích bạn nào thì ngồi xe với bạn ấy nên quá trình điểm danh lại làm các mẹ điện thoại hỏi nhau gần chết. Hai tiếng đồng hồ trôi vèo qua vì sự sôi nổi của các con trên xe.Các phụ huynh không ngờ các con mình "lắm chuyện" dến thế. Có đi như thế này, mới hiểu thêm về con mình. Riêng chơi trò nối từ và thi giải đố đã thấy trí tưởng tượng của các con vô tận quá rồi. Phụ huynh kết luận: thật khổ thân cô giáo. Cô thì bảo: lớp mình con nào cũng có cá tính mạnh nên em được dạy các cháu rất thú vị nhưng nhiều khi phải phân xử cũng rất mệt. Cô Hằng được các phụ huynh đánh giá rất cao về phương pháp sự phạm và lòng yêu trẻ, biết lắng nghe các con. Thế nên ban phụ huynh đang tìm cách xin với trường cho cô được dạy tiếp các con năm lớp 4.
Quả thực, trong năm qua cô đã rất cố gắng với từng con một, mình không biết con nhà khác thế nào chứ con nhà mình tiến bộ rõ rệt. Vừa rồi thi học sinh giỏi khối 3 của trường, bạn cao điểm nhất của lớp khác cũng chỉ xếp thứ 25 so với các bạn lớp 3A8. Theo thứ tự điểm thì Bầu xếp thứ 17, còn riêng điểm toán thì nằm trong top 10. Kết quả này cũng mới được hé lộ lúc các con đi bơi ngày hôm qua, chỉ còn cô giáo và mấy bố mẹ trông đồ. Mẹ vui quá là vui. Với mẹ, kết quả của con như thế là mẹ hài lòng lắm rồi, không dám bon chen thứ nhất, thứ nhì dù mẹ biết, nếu con tập trung hơn, chăm chỉ hơn thì kết quả sẽ cao hơn.
Quay lại với chuyến đi chơi, có đi cùng cả lớp con, mẹ càng biết thêm là có vô số những người giầu, có điều kiện kinh tế và vô cùng quan tâm đến con cái.Ở lớp Bầu, có rất nhiều phụ huynh có Công ty riêng, kinh doanh lớn hay làm việc ở những công ty liên doanh với nước ngòai, những công ty lớn (bố mẹ cũng làm việc ở doanh nghiệp lớn đây này). Hầu hết, bố mẹ các bạn cũng đều có tư chất thông minh giỏi giang (chỉ có bố mẹ Bầu là trông ngơ ngác nhất thôi), thể hiện ở chức vụ, tính chất công việc, trong lời ăn tiếng nói, ứng xử. Ai cũng nhanh nhẹn, cũng xăm sắn vào công việc chung của lớp. Tả cho mọi người nghe mâm cơm trưa của lớp như thế này ạ: khoai tây chiên, khoai môn chiên, ngô chiên, phồng tôm, gà luộc, chim quay, đuôi bò hầm thuốc bắc, chân giò hầm sữa, dưa chuột chẻ, su su luộc, thịt thăn chiên xù, thịt bê xào, trứng rán, cơm, xôi, canh chua thịt nạc. Tổng cộng có 16 món tất cả, mà đĩa nào, bát nấy cứ gọi là đầy tú hụ. Để có được số sản phẩm ấy, như bác Oanh (mẹ bạn Minh Vân) phải thức đến 1 rưỡi đêm và 4 h sáng đã phải dậy rồi. Bia, nước khoáng, nước ngọt, mỗi loại các bác í phải chuẩn bị đến cả chục thùng, thuê mấy cái thùng giữ nhiệt to tướng, rồi mua đá đổ lẫn với các lon, chai mang từ Hà Nội lên. Mình nghe chừng, tình hình mỗi người đi đóng 300K thì các bác ấy phải tài trợ thêm khối. Có bác giai (bố bạn Tường Vi) thì cổ xúy cho các con chơi đủ các trò và trả tiền cho bạn nào muốn chơi bao nhiêu lượt cũng được.
Nói đến bác giai ấy mới nhớ ra hội các bố, từ lúc lên xe đã kéo bè kết phái, đến trưa thì đưa ra chủ trương: tình hình này, mỗi tháng anh em ta phải gặp nhau một lần để hội thảo về con cái và lần sau mình tổ chức cho các con đi hẳn hai ngày, đi qua đêm mới vui.
Nhà mình không mạnh về cơ sở vật chất, thì mẹ đóng góp thế mạnh về tinh thần, mẹ tổ chức trò chơi cho các con rất hứng thú.
Mẹ con Bầu quên không mang theo máy ảnh nên không phản ánh được hết không khí của cuộc đi chơi, đành chờ ban phu huynh gửi ảnh rồi up lên sau vậy ạ.












