My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

Subscribe to RSS feed

GIẬT MÌNH PHAN MUỐI BIẾT HỎI

Dạo này đọc nhiều báo mạng nên mẹ giật title hơi kinh đấy nhỉ? Nhưng chuyện thì đơn giản lắm, đó là dạo này Phan Muối biết hỏi han mọi người. Cho dù so với Phương Anh nhà cô Thành hay Bánh Bao nhà mẹ Lan thì Phan Muối hỏi thế là hơi chậm rồi.
Hôm thứ sáu, mẹ về muộn, bố đã cho hai chị em đi ngủ rồi nên mẹ cố gắng rón rén vào giường sợ ảnh hưởng tới các con, nhưng thực tình là các con chưa ngủ, thế mà cu Muối vẫn nằm im re, đến khi mẹ nằm xuống định thơm con thì con hỏi: mẹ về lúc nào thế? làm mẹ giật cả mình còn hai chị em thì tiếp tục quay sang cấu chí nhau rúc rích (hóa ra trước đó chúng nó vẫn rúc rích trong khi bố ở dưới nhà xem đá bóng).
Còn tối hôm qua, bố về sau và không ăn cơm, mặc dù bữa cơm đã qua lâu mà con vẫn biết hỏi: bố không ăn cơm à? Chả hiểu bố có cảm xúc gì không chứ mẹ thì thấy con thật là biết quan tâm.
Trộm vía, con dạo này ăn ngoan (ko ăn nhiều nhưng chủ yếu tự xúc), chơi rất ngoan khiến mỗi lần đi chơi mẹ không còn cảm thấy bị vướng bận nữa, yêu con lắm í.

Photobucket
Em tự xúc kem ăn rất gọn, lại còn biết lấy cái ly hứng dưới miệng nữa, và biết lấy thìa gạt miệng khi lỡ làm rớt ra rất "chiên nghiệp".

Photobucket

Em bây giờ chỉ chạy theo đám "nhớn" này và rất nghe chỉ đạo khi được chụp ảnh.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28