BOY’S TOY
Thursday, April 2, 2009 8:16:04 AM
Ngày Chủ nhật, 22 Tết, mẹ trưng cầu ý kiến các con thích đi chơi đâu (nói là các con, nhưng mà chỉ có Bầu là có ý kiến thôi chứ Muối đã biết gì đâu). Các con đề xuất đi Big C.
Ối chà, mẹ đã tưởng tưởng Big C những ngày này như thế nào nhưng mà vẫn chiều ý các con, không lại bảo mẹ chả biết “tết nhất” là gì, ai cũng như mẹ thì xã hội làm sao phát triển được, thị trường làm sao mà kích cầu được.
Đúng như mẹ dự đoán, người ở đâu ra mà lắm thế, sao bảo lạm phát, kinh tế suy giảm kinh tế mà người ta vẫn đi mua sắm ầm ầm thế không biết. (Hay cũng toàn người đi xem giống mẹ con mình???).
Sau khi thống nhất là sẽ không lên tầng 2, mẹ con mình lượn khắp tầng 1 mà chủ yếu là để Bầu chơi đẩy xe cho Muối. Trước khi quyết định ra về thì xảy ra một việc. Sự kiện thêm một lần khẳng định: Muối là người đàn ông chân chính.
Diễn biến như sau: Muối đã chán trò ngồi trên xe cho hai chị đẩy liền đòi xuống và được chị Huệ bế. Vừa đến khu vực bán đồ chơi trẻ em, Muối nhao ra đòi xuống, chị chiều em đặt xuống “xem tình hình thế nào”, lập tức em tiến lại dàn ô tô, không chần chừ, chọn ngay “con” Lesux 2 chỗ màu xanh, chạy thẳng một mạch (sợ bị lấy lại). Sau khi “bắt” được em, bố, mẹ, chị Huệ đem đủ mọi đồ chơi khác, ô tô khác đổi lại mà em nhất quyết không chịu nhả ra.
Mẹ đành “bấm bụng” móc 120K ra trả cô bán đồ chơi.
Mặc dù mất tiền nhưng mẹ thật thú vị khi thấy rằng, đặc điểm giới tính hình như có từ khi sinh ra và mẹ rất hài lòng khi biết rằng khi con đã thích cái gì đó thì khó có thể làm con thay đổi được. Bản lĩnh là điều vô cùng quan trọng ở một người đàn ông, con trai ạ.
Ối chà, mẹ đã tưởng tưởng Big C những ngày này như thế nào nhưng mà vẫn chiều ý các con, không lại bảo mẹ chả biết “tết nhất” là gì, ai cũng như mẹ thì xã hội làm sao phát triển được, thị trường làm sao mà kích cầu được.
Đúng như mẹ dự đoán, người ở đâu ra mà lắm thế, sao bảo lạm phát, kinh tế suy giảm kinh tế mà người ta vẫn đi mua sắm ầm ầm thế không biết. (Hay cũng toàn người đi xem giống mẹ con mình???).
Sau khi thống nhất là sẽ không lên tầng 2, mẹ con mình lượn khắp tầng 1 mà chủ yếu là để Bầu chơi đẩy xe cho Muối. Trước khi quyết định ra về thì xảy ra một việc. Sự kiện thêm một lần khẳng định: Muối là người đàn ông chân chính.
Diễn biến như sau: Muối đã chán trò ngồi trên xe cho hai chị đẩy liền đòi xuống và được chị Huệ bế. Vừa đến khu vực bán đồ chơi trẻ em, Muối nhao ra đòi xuống, chị chiều em đặt xuống “xem tình hình thế nào”, lập tức em tiến lại dàn ô tô, không chần chừ, chọn ngay “con” Lesux 2 chỗ màu xanh, chạy thẳng một mạch (sợ bị lấy lại). Sau khi “bắt” được em, bố, mẹ, chị Huệ đem đủ mọi đồ chơi khác, ô tô khác đổi lại mà em nhất quyết không chịu nhả ra.
Mẹ đành “bấm bụng” móc 120K ra trả cô bán đồ chơi.
Mặc dù mất tiền nhưng mẹ thật thú vị khi thấy rằng, đặc điểm giới tính hình như có từ khi sinh ra và mẹ rất hài lòng khi biết rằng khi con đã thích cái gì đó thì khó có thể làm con thay đổi được. Bản lĩnh là điều vô cùng quan trọng ở một người đàn ông, con trai ạ.












