My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

Subscribe to RSS feed

Mùng Tám Tháng Ba

Mồng Tám Tháng Ba năm nay Mẹ thấy cũng rất vui, hay tâm trạng Mẹ dạo này cũng thấy vui vẻ nên thấy thế.

Sáng ra đã thấy một lọ hoa (thực ra là tòan lá, lốm đốm hoa), Mẹ chả biết tên là gì còn bố thì bảo là hoa Phăngxe, Dì Nguyệt thì bảo là hoa Kim Trúc. Bao giờ cũng thế, ngày lễ, kỷ niệm, bao giờ bố cũng dậy sớm mua hoa và tự cắm vào lọ. Địa chỉ mua hoa của bố là các bà bán hoa mẹt ngoài chợ. Có lần sinh nhật lần thứ 30 của mẹ, bố đi mua 30 bông hồng, bà bán hoa thấy bố mua nhiều, khuyến mại thêm cho 2 bông, thế mới đau (chắc là bà bán hoa chả nghĩ ra là người ta mua hoa của bà ấy để tặng sinh nhật, ha ha). Mà mọi lần Bố toàn mua hoa hồng, chả biết lần này có nhận thức gì mới lại mua loại hoa ấy. Dì Nguyệt bảo, hôm trước chuyển nhà thấy hoa này rẻ cũng mua một bó về thắp hương, còn Cô Tú thì nói hôm trước em cô ấy cũng mua 100 nghìn hoa Phăngxe về cắm được 4 lọ. Mẹ thì Mẹ cũng chả quan trọng, miễn có hoa là tốt rồi.

Một bất ngờ của sáng 8/3 là vừa ngủ dậy, nhìn thấy Mẹ, Muối gọi: Mẹ, Mẹ... tròn vành, rõ chữ, hòan toàn tự nguyện, tự giác, không ai phải “mớm cung” như mọi lần cả. Còn Chị Bầu thì đã tô vẽ một tấm thiếp chúc mừng Mẹ từ mấy hôm trước, lại còn chúc Mẹ mạnh khỏe, xinh đẹp (Mẹ xinh đẹp sẵn rồi, hi hi).

Trước “thềm” 8/3 năm nay Mẹ cũng được nhận quà của Ban, của các cô chú Tổ TTNB, của các cô nhóm “Teen” và đặc biệt là một số họat động của Hội phụ nữ KCQ do Mẹ đứng ra tổ chức có vẻ được mọi người tán thưởng.

Hu ra…

Đây là hoa của Bố
Hoa 080309

Đây là công sức cả buổi tối của chị Bầu
Thiep 080309

Đây là quà của các cô nhóm "teen"
Qua 080309
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28