LÝ LUẬN
Thursday, April 2, 2009 9:06:02 AM
Đang xem TV, đến đoạn quảng cáo, chị Bầu hỏi:
- Vì sao kem đánh răng PS lại là hàng triệu người mẹ tin dùng hả mẹ?
- Thì ý người ta nói rằng kem đánh răng chất lượng tốt, người mẹ nào cũng mua và đánh răng cho con.
- Thế sao không phải là hàng triệu người bố tin dùng, vì bố cũng mua kem đánh răng và đánh răng cho con?
- À, mẹ đoán là người ta nói: hàng triệu người mẹ tin dùng thì vần và hay hơn.
Chị Bầu đọc đúng ngữ điệu quảng cáo: hàng triệu người bố tin dùng. Con thấy cũng vần và hay đấy chứ.
Đến đấy thì Mẹ chịu. Chả lẽ lại bảo, vì TV người ta không biết, bây giờ có những người Bố cũng biết chăm sóc con như Bố Bầu.
- Vì sao kem đánh răng PS lại là hàng triệu người mẹ tin dùng hả mẹ?
- Thì ý người ta nói rằng kem đánh răng chất lượng tốt, người mẹ nào cũng mua và đánh răng cho con.
- Thế sao không phải là hàng triệu người bố tin dùng, vì bố cũng mua kem đánh răng và đánh răng cho con?
- À, mẹ đoán là người ta nói: hàng triệu người mẹ tin dùng thì vần và hay hơn.
Chị Bầu đọc đúng ngữ điệu quảng cáo: hàng triệu người bố tin dùng. Con thấy cũng vần và hay đấy chứ.
Đến đấy thì Mẹ chịu. Chả lẽ lại bảo, vì TV người ta không biết, bây giờ có những người Bố cũng biết chăm sóc con như Bố Bầu.












