My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

Subscribe to RSS feed

TỔNG KẾT NĂM HỌC


Hôm qua, Trường Tiểu học Dân lập Lê Quý Đôn đã bế giảng năm học 2008- 2009. Bầu chính thức tốt nghiệp lớp hai và được nghỉ hè. Trên đường về nhà, con tự đánh giá: Thế là còn vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn là học sinh giỏi, chả lên được xuất sắc, cũng chả bị xuống khá. Rồi chua thêm: Hay thật, suốt ngày Bố bảo con đi học mà chả thấy học được gì mà vẫn được học sinh giỏi. (Bố cứ hay yêu cầu cao, cho dù ngày xưa Bố học ở quê, hết cấp 1 vẫn chả biết gì). Bây giờ đi học, người ta không xếp loại học sinh theo từ một đến hết theo tiêu chí từ giỏi xuống dốt nữa. Nhưng vẫn xếp loại theo nhóm và Bầu nằm trong Top A2. Ở lớp vẫn có bạn xếp loại khá, trung bìn thậm chí có bạn môn tiếng Anh còn xếp loại yếu .
Cô giáo nhận xét về học sinh Phan Tâm Như như sau:
Điểm số:
Toán: 9.8
Tiếng Việt: 10
Tiếng Anh: 9.4
Các môn khác đều đạt: A, riêng môn Thể dục: A+ (hí hí).
1. Đạo đức:
- Họat bát, hòa đồng với các bạn trong lớp
- Ý thức học tập có tốt nhưng còn nói chuyện nhiều trong giờ nghỉ trưa (có tiến bộ: từ nói chuyện nhiều trong giờ học, chuyển sang giờ nghỉ trưa)
2. Học tập:
- Có nhiều tiến bộ về kỹ năng giải toán. Tiếp thu bài nhanh nhưng đôi khi chưa đọc kỹ đề bài.
- Đọc to, rõ ràng, chức viết đều, sạch (gen di truyền)
3. Cần rèn thêm:
- Luyện chữ viết và đọc nhiều bài văn hay để học tập cách viết và diễn đạt thoát ý hơn.
- Tập làm thêm toán nâng cao.
Ở lớp, các con được Cô giáo tổ chức trò: mỗi bạn nhận xét về những bạn khác trong lớp. Bầu có 17/28 bạn nhận xét, tổng hợp lại như sau:
1. Con thấy bạn hiền lành, chăm chỉ.
2. Bạn ấy đanh đá.
3. Bạn Như thì???
4. Nghe lời thầy cô.
5. Bạn học cũng rất giỏi.
6. Đanh đá.
7. Học thường, ngoan, không chăm.
8. Xinh, vui tính, học giỏi.
9. Bạn Như lớp em rất hiền và chú ý nghe giảng.
10. Đôi khi bạn ấy quay xuống nói chuyện trong giờ học.
11. Bạn ấy ghê gớm, đanh đá.
12. Tóc ngắn, bạn học giỏi nhất môn Thủ công.
13. Học giỏi, chăm học.
14. Hay nói chuyện trong giờ ngủ trưa.
15. Thông minh, học giỏi. Bạn mặc bộ váy viền trắng, viền vàng và hoa rất đẹp. (Mẹ không hiểu đấy là cái váy nào, dù hôm nào mẹ cũng chọn quần áo cho con đi học).
16. Thích hình dán.
17. Bạn Như láu lỉnh và hiền lành.

Mẹ thấy trò này khá thú vị vì nó giúp mẹ có khám phá được con trong mắt bạn bè con cho dù ánh mắt các bạn nhìn con khá là khác nhau, khác đến mức đối lập.
Con đã kết thúc một năm học nữa, đã lớn hơn, đã học được nhiều điều hơn. Chỉ có một điều làm mẹ đau khổ, đó là học phí lại tăng (hu hu). Mà trường tăng học phí chả dựa vào triết lý nào (Viettel quá). Chia sẻ với Bác Uyên, bác bảo: trường nào mà chả tăng học phí. Tâm sự với Mẹ Lan: khéo phải chuyển trường mất, Mẹ ấy bảo: chuyển đi đâu? Đây tăng thì đấy cũng tăng, làm gì có ở đâu giảm. Ôi, ôi, biết làm sao bây giờ???



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28