MỘT VỤ LỪA TÌNH
Thursday, June 11, 2009 11:03:40 AM
Một ngày không đẹp trời (nắng như đổ lửa), Ban của mẹ tổ chức cho các cháu đi chơi 1/6. Hai chị em nhà Bầu Muối được dịp đi chơi Công viên Mặt trời mới, được chơi nhiều trò chơi, thích thú vô cùng.

Chơi chán, chị Bầu bỏ đi "buôn dưa lê" rất đàn bà.

Muối cũng đua đòi tụ tập với bọn đàn ông. Đầu tiên là lôi kéo anh Khôi.

Tiếp theo, em Chuột cũng nhập bọn. Cả bọn bàn nhau "xem có con bé nào hay hay, tán tỉnh cho vui tí nhể". Muối "duyên zai" nhất nên được quyền lựa chọn trước.

Hôm ấy, trong số bọn con gái "con em" của Ban, có hai em "non tơ" hơn cả, luôn bày đặt gây sự chú ý của các anh. Em Su Su làm duyên ghê chưa kìa.

Em Phương Anh mạnh dạn hơn, show hàng khiếp.

Làm cho anh Muối phải si nghĩ mất một lúc.

Rồi anh băm bổ lao đến dắt xe cho em Su Su, hành động rất chi là ga lăng.

Anh chẳng nói, chẳng rằng, đẩy xe, đưa em đi dễ đến mấy vòng. Thế mới đáng mặt đàn ông chứ.

Em Su Su cảm động quá, nghĩ thầm trong bụng "anh ấy "cảm" mình quá rồi đây, phải nói cho anh ấy biết là mình cũng iu anh ấy, không thì anh ấy lại quay sang chị PA thì chít". Nàng nhảy phắt xuống xe, chu mỏ định "hun" chàng.

Chỉ chờ có thế, Muối ta lên xe, phóng thẳng một mạch, nhưng mặt vẫn tỏ ra buồn buồn, nhắn lại "Su Su ơi, thông cảm nhé, từ đầu anh cũng chỉ để ý tới "con xe" thôi mà"

Chơi chán, chị Bầu bỏ đi "buôn dưa lê" rất đàn bà.

Muối cũng đua đòi tụ tập với bọn đàn ông. Đầu tiên là lôi kéo anh Khôi.

Tiếp theo, em Chuột cũng nhập bọn. Cả bọn bàn nhau "xem có con bé nào hay hay, tán tỉnh cho vui tí nhể". Muối "duyên zai" nhất nên được quyền lựa chọn trước.

Hôm ấy, trong số bọn con gái "con em" của Ban, có hai em "non tơ" hơn cả, luôn bày đặt gây sự chú ý của các anh. Em Su Su làm duyên ghê chưa kìa.

Em Phương Anh mạnh dạn hơn, show hàng khiếp.

Làm cho anh Muối phải si nghĩ mất một lúc.

Rồi anh băm bổ lao đến dắt xe cho em Su Su, hành động rất chi là ga lăng.

Anh chẳng nói, chẳng rằng, đẩy xe, đưa em đi dễ đến mấy vòng. Thế mới đáng mặt đàn ông chứ.

Em Su Su cảm động quá, nghĩ thầm trong bụng "anh ấy "cảm" mình quá rồi đây, phải nói cho anh ấy biết là mình cũng iu anh ấy, không thì anh ấy lại quay sang chị PA thì chít". Nàng nhảy phắt xuống xe, chu mỏ định "hun" chàng.

Chỉ chờ có thế, Muối ta lên xe, phóng thẳng một mạch, nhưng mặt vẫn tỏ ra buồn buồn, nhắn lại "Su Su ơi, thông cảm nhé, từ đầu anh cũng chỉ để ý tới "con xe" thôi mà"












