ỐM VÌ NGHỈ MÁT
Thursday, July 2, 2009 10:15:58 AM
Sau khi được Công ty cho mỗi người một ít xiền kèm theo chỉ thị "không đi nghỉ mát nước ngoài" và sau khi tham khảo chán chê (đến nỗi suýt nữa không đặt được phòng), BCS đã lựa chọn Lăng Cô beach resort làm điểm đến cho mùa nghỉ mát năm nay.
Biển xanh, nắng vàng và cát trắng. Biển Lăng Cô rất tuyệt, nhưng đối với Mẹ Bầu Muối thì sự thực của chuyến nghỉ mát là không được nghỉ tý nào. Chị Bầu bây giờ tự ăn, tự chơi, tự đi giao lưu với các cô, các chị nên không ảnh hưởng gì, nhưng Muối thì tệ vô cùng. Cả đoàn lúc nào cũng nhìn thấy hình ảnh Muối đeo bên sườn mẹ.Thực hiện chế độ "3 không": không ăn, không chơi với ai, không tắm biển (đến ngày thứ tư thì xuống nước không co chân, không mếu nữa thì phải về). Nguyên nhân sâu xa của hậu quả này là nhát. (Thế nên, sau chuyến nghỉ mát về, mẹ quyết tâm đăng ký cho Muối đi học). Thú vui của Muối trong chuyến đi là chạy loăng quăng trên tàu, đi dạo quanh khu nghỉ và mở nhạc để nhảy trên đệm, với điều kiện là có mẹ bên cạnh. Bố thì sau một đêm đánh phỏm, một buổi sáng đánh bi-a, một buổi trưa nhậu nhẹt, một buổi chiều ngủ bí tỉ vì say, một buổi bình minh tắm biển thì lên máy bay đi công tác Sì Gòn, để lại mấy mẹ con bơ vơ "tự xử".
Trong khi mọi người khác có rất nhiều ảnh thì mẹ con Bầu Muối chỉ có mấy thôi.

Đứng trước biển

Lại ngồi trước biển (Muối thò chân xuống nước là mếu ngay)


Chị Bầu ăn, chơi khá ngoan.


Hai chị em trông ra dáng đi biển phết



Biển xanh, nắng vàng và cát trắng. Biển Lăng Cô rất tuyệt, nhưng đối với Mẹ Bầu Muối thì sự thực của chuyến nghỉ mát là không được nghỉ tý nào. Chị Bầu bây giờ tự ăn, tự chơi, tự đi giao lưu với các cô, các chị nên không ảnh hưởng gì, nhưng Muối thì tệ vô cùng. Cả đoàn lúc nào cũng nhìn thấy hình ảnh Muối đeo bên sườn mẹ.Thực hiện chế độ "3 không": không ăn, không chơi với ai, không tắm biển (đến ngày thứ tư thì xuống nước không co chân, không mếu nữa thì phải về). Nguyên nhân sâu xa của hậu quả này là nhát. (Thế nên, sau chuyến nghỉ mát về, mẹ quyết tâm đăng ký cho Muối đi học). Thú vui của Muối trong chuyến đi là chạy loăng quăng trên tàu, đi dạo quanh khu nghỉ và mở nhạc để nhảy trên đệm, với điều kiện là có mẹ bên cạnh. Bố thì sau một đêm đánh phỏm, một buổi sáng đánh bi-a, một buổi trưa nhậu nhẹt, một buổi chiều ngủ bí tỉ vì say, một buổi bình minh tắm biển thì lên máy bay đi công tác Sì Gòn, để lại mấy mẹ con bơ vơ "tự xử".
Trong khi mọi người khác có rất nhiều ảnh thì mẹ con Bầu Muối chỉ có mấy thôi.

Đứng trước biển

Lại ngồi trước biển (Muối thò chân xuống nước là mếu ngay)


Chị Bầu ăn, chơi khá ngoan.


Hai chị em trông ra dáng đi biển phết















