My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

Subscribe to RSS feed

QUÀ SINH NHẬT

Lần đầu tiên, từ khi yêu Bố, mẹ không có quà tặng sinh nhật Bố, cho dù năm nay vào sinh nhật, Bố nhận được rất nhiều niềm vui. Mà không hiểu sao, sinh nhật bố luôn gắn với những sự kiện. Vì Bố sinh ngày 28/7, đúng ngày Công đoàn Việt Nam, mà ngày xưa Bố lại làm việc ở Liên đoàn Lao động tỉnh, và ở cơ quan nào cũng tổ chức kỷ niệm ngày Công đoàn nên sinh nhật Bố bao giờ cũng được tổ chức linh đình. Đến năm 2005, ngày 28/7, Bố lại chia tay cơ quan cũ để chuyển xuống Hà Nội sinh sống và làm việc, với mong muốn có được cuộc sống văn minh hơn, nhiều điều kiện hơn cho các con phát triển. Năm nay, đúng ngày sinh, Bố được nhận quyết định Trưởng Phòng. Nhận tin, mẹ mừng mà lo. Mừng vì bố được thăng tiến, được ghi nhận những nỗ lực của Bố. Lo vì Mẹ sẽ phải gánh nhiều công việc gia đình hơn nữa. Từ ngày, Bố về làm việc ở Trung tâm Đào tạo VT, Bố gần như không có thời gian dành cho gia đình. Dễ đến hai tháng nay, Bố chưa có một buổi tối hay ngày chủ nhật được nghỉ ở nhà, được vui chơi cùng các con. Về đến nhà, chỉ để ngủ một giấc rồi sớm mai thức dậy, lại hăm hở vượt quãng đường 15km đến cơ quan. Hết các chuyến công tác lại đến các lớp đào tạo, các kỳ thi. Bố say mê, tận tâm làm việc mà không thấy kêu ca gì.
Trở lại vụ sinh nhật, Bầu thì háo hức với rất nhiều ý tưởng về quà sinh nhật Bố. Cho đến một ngày, Bầu đã sáng tạo từ vỏ lọ mực và một ít giấy màu, làm thành một ngôi nhà bằng giấy, có vẽ hoa và ghi dòng chữ "Ngôi nhà đầm ấm". Trong nhật ký của mình, Bầu viết : con đã nghĩ và làm xong quà tặng Bố, con thấy mình cũng không đến nỗi ngốc. (Ha ha). Thế rồi, ông bà xuống chơi, ông bảo quà trông xấu lắm, để ông đi mua giấy màu, cùng Bầu làm một cái khác đẹp hơn. Bầu không đồng ý và thổ lộ với Mẹ: Con nghĩ là, dù có xấu thì cũng là quà mà con nghĩ ra, tự tay con làm tặng Bố, còn nếu để ông cùng làm một cái khác thì đấy là quà của ông, chả phải của con. Mẹ không biết, khi nhận món quà của con, tâm trạng của Bố thế nào. Còn Mẹ thấy Bầu suy nghĩ rất có căn cứ và Mẹ tôn trọng sự sáng tạo của con. Bầu đã giấu món quà để đến đúng sinh nhật Bố mới tặng (cho dù ai cũng biết, hi hi).
Còn Mẹ vẫn đang nợ quà sinh nhật Bố (chưa đủ xiền mua một bộ loa), nợ cả quà sinh nhật cô Thành nữa (chả nghĩ ra món quà gì). Hic
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28