GIÀ
Monday, August 3, 2009 10:55:54 AM
Đúng là mình già thật rồi, tư duy cứ cùn đi, trơ ra. Thấy mình thật ngớ ngẩn, tồi tệ. Lo lắng quá chừng, không lẽ não mình bã đậu hóa hết rồi?
Một cảm giác trống rống, không lý giải, không chia sẻ được. Thấy tòan bộ các dây thần kinh đều tê liệt. Không thấy vui, buồn. Không biết là mình đang nghĩ gì? Cần làm gì và làm như thế nào?
Rã rời.
Ai cứu tôi với.........................
Một cảm giác trống rống, không lý giải, không chia sẻ được. Thấy tòan bộ các dây thần kinh đều tê liệt. Không thấy vui, buồn. Không biết là mình đang nghĩ gì? Cần làm gì và làm như thế nào?
Rã rời.
Ai cứu tôi với.........................












