TÓC MỚI
Thursday, September 3, 2009 9:19:20 AM
Hà Thành bảo mình "bon chen" với entry về tóc của Phương Anh, nhưng việc phải làm thì vẫn làm thôi.
Chuyện là Bố Muối muốn Muối thôi kiểu đầu cua, nuôi tóc dài để đầu cho giống bố (Bố chả bao giờ dám cắt đầu cua, kém thế). Tóc Muối thì thưa, để dài ra trông cứ như quản chôm chôm thế này đây.

Đau lòng hơn là đi đâu, người ta cũng hỏi: con trai hay con gái đấy? Mẹ cay lắm, nhân tháng hàng động chào mừng sinh nhật Bầu và Muối, mẹ quyết định lôi hai đứa ra cắt tóc. Chị Bầu thì chỉ cắt đi có 5cm để chị tự chải tóc và buộc tóc cho dễ nên ko có gì phải bình luận. Còn riêng Muối, mẹ quyết định "đì zai" quả đầu có thể chải được rất nhiều kiểu. Sau đây là một số mẫu (còn nhiều mẫu khác nữa nhưng Muối không chịu chụp ảnh, cứ chạy lăng xăng ra xem máy ảnh làm mẹc không chụp được.

Kiểu này cả xóm, cả ngõ gọi là Ta Mao

Kiểu này là kiểu bờm ngựa.

Đây là mào gà

Kiểu lá me bay này mới khiếp chứ

Chải mái hất trông cũng đứng đắn phết.
Chuyện là Bố Muối muốn Muối thôi kiểu đầu cua, nuôi tóc dài để đầu cho giống bố (Bố chả bao giờ dám cắt đầu cua, kém thế). Tóc Muối thì thưa, để dài ra trông cứ như quản chôm chôm thế này đây.

Đau lòng hơn là đi đâu, người ta cũng hỏi: con trai hay con gái đấy? Mẹ cay lắm, nhân tháng hàng động chào mừng sinh nhật Bầu và Muối, mẹ quyết định lôi hai đứa ra cắt tóc. Chị Bầu thì chỉ cắt đi có 5cm để chị tự chải tóc và buộc tóc cho dễ nên ko có gì phải bình luận. Còn riêng Muối, mẹ quyết định "đì zai" quả đầu có thể chải được rất nhiều kiểu. Sau đây là một số mẫu (còn nhiều mẫu khác nữa nhưng Muối không chịu chụp ảnh, cứ chạy lăng xăng ra xem máy ảnh làm mẹc không chụp được.

Kiểu này cả xóm, cả ngõ gọi là Ta Mao

Kiểu này là kiểu bờm ngựa.

Đây là mào gà

Kiểu lá me bay này mới khiếp chứ

Chải mái hất trông cũng đứng đắn phết.












