My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

Subscribe to RSS feed

THẾ LÀ MUỐI ĐÃ ĐI HỌC

Muối đi học là chủ đề “hot” trong tuần qua, không chỉ đối với gia đình mình mà đối với cả cơ quan mẹ. Nhưng hôm nay mẹ mới có điều kiện để hoàn thành entry này. Lý do của việc chậm trễ này cũng chính là lý do khiến Muối phải “vào đời” sớm, đó là chị Huệ chính thức thôi việc một cách đột xuất, bất ngờ. Mẹ quay trở lại kiếp osin của bố con Bầu- Muối nên lúc nào cũng đầu tắt mặt tối.
Ngày 10/9, mặc dù là ngày giữa tuần (thứ Năm) nhưng mẹ vẫn quyết định đưa Muối đến lớp cho dù cô giáo không wellcome lắm (đi được hai buổi lại nghỉ cuối tuần thể nào sang tuần cũng khóc lại từ đầu). Vì lúc ấy mẹ nghĩ, đã quyết tâm cho con đi học rồi thì phải cho đi ngay, đi luôn, cứ lần nữa, xót con rồi chả biết lúc nào mới cho đi học được. Từ tháng 7, mẹ đã đăng ký cho con vào trường Mầm non tư thục Minh Hải (cách nhà mình khoảng 1km). Lý do mẹ chọn trường này (sau khi tham khảo chán chê các trường quanh nhà mình và quan cơ quan mẹ) vì khuôn viên của trường khá rộng rãi và mát mẻ, hơn nữa lịch học của trường có cả thứ Bảy mà cơ quan bố mẹ thì phải đi làm 6 ngày/ tuần. Nhưng thật đau lòng, khi mẹ đã nộp đủ các loại tiền rồi mới biết từ tháng 9, trường không còn học thứ Bảy nữa vì cả trường có 7 cháu đăng ký nên trường không đáp ứng được. Thế mới biết thiên hạ chả mấy ai phải đi làm thứ bẩy cả, hoặc là nhà ai cũng có ông bà ở cùng, hic. Lúc ấy, mẹ càng ao ước, Viettel sẽ có hệ thống giáo dục từ mầm non, không cần phúc lợi, CBNV phải đóng tiền, nhưng thời gian đi học sẽ phù hợp với thời gian làm việc của bố mẹ.
Trước ngày con đến lớp, cả nhà liên tục đồng ca: “mẹ đi làm, bố đi làm, chị Bầu đi học, Muối cũng đi học, đến lớp chơi với các bạn vui lắm”. Sáng đầu tiên, được mẹ và cô giáo dụ dỗ, con chịu sang tay cô để đến với những đồ chơi lạ mắt mà nhà mình không có, mẹ lẻn đi, ra đến ngoài cổng một lúc vẫn chưa nghe thấy con khóc (vì lớp con gần với cổng trường), trong lòng thấy yên tâm phần nào nhưng vẫn hồi hộp, mong chóng hết ngày để về với con. 3 rưỡi chiều, mẹ tất tả xin phép về sớm để đón con, mẹ chưa vào lớp vội, lén nhình qua cửa sổ, thấy con đang đứng cùng các bạn, tay cầm đồ chơi, lúc đó đã có một số mẹ vào lớp đón các bạn nên mắt con hoe hoe đỏ, mẹ vội vào với con ngay, vừa nhìn thấy mẹ con khóc òa lên, rồi con ôm chặt lấy mẹ. Chưa bao giờ con khóc với vẻ tủi thân như thế làm mẹ trào nước mắt. Con được cô giáo đánh giá là rất ngoan so với các bạn lần đầu tiên đi học vì con khóc ít, nghe lời, ăn ngủ theo khuôn phép (trộm vía một tỷ lần) và chỉ đái dầm một cái quần trong lúc ngủ. Mẹ cũng tin thế, vì bế con là mẹ biết, vả lại con đái ị vẫn đều, không bị mệt mỏi nên mẹ biết con ăn, uống, ngủ đủ. Chỉ có điều mẹ hơi thất vọng là cô hiệu phó- trực tiếp quản lý điểm trường không được nhãn nhặn lắm, giới thiệu có 3 cô trông các con nhưng mẹ thấy có hai cô thôi, trông các cô giáo không được pro lắm (quần xắn lên đầu gối, mồ hôi nhễ nhại, lời nói cử chỉ không tự tin, sư phạm, các cô tập thể dục trông rất buồn cười…), phòng vệ sinh ngay sát lớp con không được vệ sinh lắm và nền nhà thì rất dính.
Bố xót con lắm, liên tục gọi điện hỏi thăm xem con đi học thế nào, rồi giục mẹ đi đón con sớm. Khi nghe mẹ tường thuật lại buổi đi học đầu tiên, bố kết luận: nhà này cả hai đứa đều cam chịu giống mẹ.
Trở lại với việc nhà không có osin, mẹ nghiệm ra rằng, dù hơi vất vả một chút nhưng thấy thơ thới lạ. Bây giờ, về nhà thấy đúng là nhà của mình, thấy bố và Bầu cũng có trách nhiệm hơn với gia đình. Chả bù trước kia, mình là chủ mà lúc nào cũng nơm nớp sợ con osin: sợ nó bỏ về không ai trông con, sợ nó mặt nặng mày nhẹ, sợ nó đòi tăng lương, sợ nó không chăm con mình tử tế, sợ nó bắt con mình suốt ngày xem phim, sợ nó mang con mình đi chơi lang thang, sợ nó ăn cắp, ăn trộm, sợ nó “có vấn đề với chồng” như người ta vẫn nói (hi hi)…Buổi trưa, đi làm về, mẹ dọn dẹp nhà cửa, rồi vừa ăn cơm vừa đọc báo, tự dưng nhớ thời son trẻ, hồi còn chưa lấy bố (thỉnh thoảng bố đến ăn cơm cùng), thấy mình nhàn nhã thế.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28