GÁI XẪU VẪN CÓ QUÀ
Friday, October 30, 2009 3:43:07 AM
Dân gian có câu: gái xấu thì không có quà. Mình thì vừa xấu lại vừa già nữa. Dưng mà 20/10 vừa rồi, vẫn có quà, he he.

Quà của con gái. Mẹ rất xúc động vì món quà làm bằng đất nặn của con kèm theo lời dặn: Mẹ nhớ mang đến cơ quan, con luôn mong mẹ về sớm với con.

Áo do Bố Bầu-Muối tặng. Chồng nằng nặc mua tặng vợ áo tím (cơ quan mẹ bảo: nghi lắm, tự dưng mua áo tím tặng vợ, chắc có tội lỗi gì đây, hụ hụ).

Quà của con gái. Mẹ rất xúc động vì món quà làm bằng đất nặn của con kèm theo lời dặn: Mẹ nhớ mang đến cơ quan, con luôn mong mẹ về sớm với con.

Áo do Bố Bầu-Muối tặng. Chồng nằng nặc mua tặng vợ áo tím (cơ quan mẹ bảo: nghi lắm, tự dưng mua áo tím tặng vợ, chắc có tội lỗi gì đây, hụ hụ).












