MUỐI ĐI SHOPING
Monday, February 1, 2010 6:40:56 AM
Thứ Bẩy, trời đẹp, bố được về sớm, cả nhà mình đi Parkson vì đấy là TT thương mại lớn mà lại ở gần nhà mình. Sau khi thỏa mãn sở thích của chị Bầu là bữa KFC thì gia đình mình được chia làm hai phe. Mẹ và chị Bầu thuộc trường phái fashion giảm giá, còn Bố và em Muối đi những đâu không biết, chỉ biết là kết quả bằng ảnh được bố báo cáo như thế này:
Bố con mình đi một vòng xem có gì đáng mua không, bố nhể

Vào hàng đồ chơi thôi

Ui,nhiều ô tô chưa

Kệ hàng nào cũng có ô tô

Cái ô tô này được không nhỉ?

Hay là cái này?

Còn cái này thì sao?

Được lấy có một cái, thôi chốt cái này vậy

Còn nhiều cái đẹp quá, nhưng mà bố "kẹt xỉ" nên đành đi vậy

Bao giờ mình lớn để đi giầy hàng hiệu nhể

Trong lúc chờ nhớn thì ta dùng tạm chỗ bán giầy để "zìn zìn" ô tô vậy

Chỗ bày chân dài cũng chỉ là chỗ để "zìn zìn" thôi

Có cái ô tô, thật chả thiết gì đời
Bố con mình đi một vòng xem có gì đáng mua không, bố nhể

Vào hàng đồ chơi thôi

Ui,nhiều ô tô chưa

Kệ hàng nào cũng có ô tô

Cái ô tô này được không nhỉ?

Hay là cái này?

Còn cái này thì sao?

Được lấy có một cái, thôi chốt cái này vậy

Còn nhiều cái đẹp quá, nhưng mà bố "kẹt xỉ" nên đành đi vậy

Bao giờ mình lớn để đi giầy hàng hiệu nhể

Trong lúc chờ nhớn thì ta dùng tạm chỗ bán giầy để "zìn zìn" ô tô vậy

Chỗ bày chân dài cũng chỉ là chỗ để "zìn zìn" thôi

Có cái ô tô, thật chả thiết gì đời












