CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Thursday, April 2, 2009 7:37:03 AM
Thế là đã sang một năm mới, năm 2009.
Bao giờ cũng thế, cứ đến ngày Tết dương lịch thì bố mẹ lại chợt nhớ ra đã qua kỷ niệm ngày cưới mất 5 ngày. Cuộc sống bộn bề đôi khi khiến người ta không có thời gian để hoài niệm.
Thời gian trôi đi nhanh quá, mới thế mà đã ba mấy tuổi rồi, mới đấy mà đã lấy nhau được 8 năm rồi. Để gây dựng một gia đình, mình cũng đã trải qua những sóng gió, những thăng trầm, những lúc trắng tay. Bây giờ, có một căn nhà (còn nợ rất nhiều tiền), có hai đứa con (đủ trai, đủ gái), công việc ổn định…Cũng chả biết còn mơ ước gì nữa (AQ quá). À, còn mơ ước có một cái ô tô nữa…
Một năm mới đã đến, lại tiếp tục “chiến đấu” vì hai thiên thần yêu dấu nhất đời.
Bao giờ cũng thế, cứ đến ngày Tết dương lịch thì bố mẹ lại chợt nhớ ra đã qua kỷ niệm ngày cưới mất 5 ngày. Cuộc sống bộn bề đôi khi khiến người ta không có thời gian để hoài niệm.
Thời gian trôi đi nhanh quá, mới thế mà đã ba mấy tuổi rồi, mới đấy mà đã lấy nhau được 8 năm rồi. Để gây dựng một gia đình, mình cũng đã trải qua những sóng gió, những thăng trầm, những lúc trắng tay. Bây giờ, có một căn nhà (còn nợ rất nhiều tiền), có hai đứa con (đủ trai, đủ gái), công việc ổn định…Cũng chả biết còn mơ ước gì nữa (AQ quá). À, còn mơ ước có một cái ô tô nữa…
Một năm mới đã đến, lại tiếp tục “chiến đấu” vì hai thiên thần yêu dấu nhất đời.












